Lần này tôi chẳng nhường nhịn chồng nữa, hắn cứ coi vợ như cái máy làm việc, phục vụ họ hàng nhà mình không bằng. Thấy bắt nạt tôi được một lần nên từ đó cứ bắt nạt mãi thôi.
Trước tôi ở nhà dù có giỗ cũng chỉ bố mẹ làm là chính. Thế nhưng giỗ ở nhà tôi nhẹ nhàng lắm, bố mẹ làm mâm cúng, rồi gọi thêm chú bác về quây quần ăn cơm, chưa bao giờ làm rình rang cả.
Vậy nhưng về nhà chồng tôi thì khác hẳn, ngay sau đám cưới được tuần thì mẹ chồng bảo:
“Mai nhà có giỗ cụ, các con xem góp được bao nhiêu thì góp, để mua thực phẩm làm cỗ. Mà sáng mai hai mẹ con mình đi chợ nhé, phải mua nhiều đồ lắm đấy”.
Sáng hôm sau mới 4h mẹ chồng đã lên phòng gọi dậy, bảo tôi cùng đi chợ đầu mối mua thực phẩm cho rẻ. Đến chợ trời còn chưa sáng hẳn nhưng đã rất nhiều người mua người bán. Mẹ chồng tôi bảo:
“Gà mẹ đặt mua chỗ ngon từ hôm trước rồi, tí họ thịt sẵn mang đến”.
Tôi chỉ đi theo sau xách đồ cho mẹ chồng thôi, bà thạo lắm mua hết thứ này đến thứ khác, lúc chất được 2 tải rồi mới về. Đến nhà thì người ta cũng ship chục con gà đến. Mẹ chồng thuê người ta làm sạch hết rồi chỉ việc cho vào nồi luộc thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Tôi với bố mẹ cùng 3 anh em nhà chồng làm hì hục từ 6h sáng đến 9h thì bố chồng bưng mâm cơm cúng lên trước để thắp hương cho cụ. Sau đó cả nhà bày 15 mâm cỗ ra. Lúc làm thì chẳng thấy ai giúp nhưng đến giờ ăn người trong họ với hàng xóm xung quanh kéo sang ầm ầm. Ai là con cháu trong nhà thì lên thắp hương, sau đó ngồi vào mâm đánh chén xong rồi về.
Tôi để ý các bác, chú thím hoặc mọi người trong họ đến chỉ xách mỗi túi bánh, hoặc hoa quả, không thấy ai hỗ trợ tiền bạc cả. Hoa quả thì ai thắp hương xong người nào người nấy xách đồ của mình về. Đấy, làm 15 mâm cỗ, bở cả hơi tai, tốn kém bao tiền bạc coi như làm bữa cơm đãi họ hàng.
Từ lúc bố chồng qua đời, mẹ chồng bệnh tật nên yếu hẳn, rồi bà lên ở với chú út. Vợ chồng tôi cáng đáng việc giỗ chạp là chính. Mỗi lần đến giỗ, chồng lại sai tôi đi mua sắm. Tôi không biết tính đồ ăn nên chỉ mua đủ cho khoảng 10 mâm thôi, dọn ra mọi người ngồi chen chúc, đồ ăn mỗi lần dọn mâm về đều hết nhẵn.
Sắp tới đến giỗ cụ, chồng tôi lại bảo:
“Năm nay giỗ cụ phải làm to tí em ạ. Mấy lần trước mình làm sơ sài quá, các bác cứ quở mãi”.
“Ai quở kệ họ, sức em chỉ lo được như thế thôi”.
“Em cứ nói vậy, giỗ chạp quan trọng lắm. Mà vài hôm nữa giỗ cụ anh tím làm 20 mâm, em liệu liệu mà mua thực phẩm đấy, thiếu cỗ như các lần trước là không được đâu”.
Tôi bảo luôn:
“Anh tưởng làm 20 mâm cỗ mà đơn giản à. Ai đến ăn thu 200k mới làm. Chứ đừng có bắt mình em bỏ tiền túi ra nữa”.
Tôi nói thế mà bị chồng quát cho trận, bảo vợ ích kỷ hẹp hòi thế này thế kia. Nhưng tôi mặc kệ, giỗ cụ mà cũng đòi 20 mâm, rồi hai vợ chồng è cổ ra làm cỗ có ai giúp đâu. Tiền thì cũng của mình chứ anh em họ hàng chỉ biết vác miệng sang ăn thôi. Lần này tôi kệ, ai đến ăn cỗ phải đăng kí trước, nộp 200 k, còn không thì đừng sang, tốn cỗ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com