Nhiều chị cứ chê em chồng láo, xấu tính, lười biếng các kiểu. Vậy nhưng tôi đây thì trái ngược hoàn toàn vì may mắn có cô em chồng quá tuyệt.

Em chồng ít hơn tôi 5 tuổi, ngoan ngoãn đáng yêu lắm. Hồi anh dẫn tôi về chơi, em ấy cứ quấn quýt bên cạnh, còn rỉ tai:

“Mẹ hơi khó tính đấy, nhưng chị yên tâm, có em đây rồi không phải ngại gì hết”.

Công nhận là mẹ anh ấy cực khó tính, tôi mới về bà đã sai vào bếp làm mấy mâm cỗ vì hôm đó nhà có giỗ ông nội. Tôi thì vụng về, riêng cái chuyện bếp núc là chịu rồi. Không hiểu sao các món ăn nguyên liệu như nhau nhưng vào tay tôi món thì nhạt, món lại mặn chát, hoặc cháy khét đủ kiểu.

Thế nhưng hôm đó em gái người yêu gần như là làm hết từ đầu đến cuối. Còn tôi thì chỉ lăng xăng giúp cô ấy bày biện, trang trí món ăn cho đẹp mắt thôi. Vậy mà đến lúc mẹ anh đi công việc về cứ khen lấy khen để. Em chồng còn bảo:

“Chị dâu tương lai làm hết đấy mẹ ạ! Mẹ thấy duyệt được không?”

Em chồng đáng yêu

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

Tôi ngại mặt vì không phải công lao của mình. Thế nhưng em chồng cứ tấm tắc khen, làm mẹ anh cũng quý mình ngay từ lần đầu tiên đến chơi.

Từ khi tôi về làm dâu, em chồng lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, một dạ 2 vâng. Cô ấy cũng chăm chỉ việc bếp núc, ăn cơm xong toàn tranh phần rửa bát, không để chị dâu mó tay vào.

Cô ấy đang học năm 3 đại học nên ngày đi kiến tập ở cơ quan, chiều về lúc nào cũng xách hoa quả cho tôi:

“Thấy chị thích ăn ổi găng em vòng lên trên đê mua đấy, ngon cực chị ạ”.

Cô ấy tâm lý vậy mình sao có thể ghét bỏ được chứ. 

Về làm dâu rồi mẹ chồng mới biết tôi không hề khéo léo như lúc đầu, vậy nhưng cái gì tôi cũng được em chồng bênh, nói đỡ nên bà dịu hẳn xuống. Nhiều lúc thấy cô ấy khéo hết phần mình, tôi cũng ngại, thỉnh thoảng trêu nó:

“Út đừng lấy chồng sớm nhé, ở nhà cho vui, chị dâu được ăn món ngon suốt ngày”.

Nó nghe chỉ cười thôi, xinh xắn, hiền lành lại khéo léo vậy ối anh tán tỉnh, có khi ra trường cái người ta hốt luôn ấy chứ.

Từ lúc tôi mang bầu em chồng không cho làm việc gì hết, toàn về sớm nấu nướng để chị dâu nghỉ ngơi. Tôi nghén thèm ăn cái gì là nàng ta lại mò mẫm nấu bưng đến tận nơi:

"Chị dâu cố ăn cho cháu đầy đủ chất".

Đến lúc tôi sinh, cô ấy vào viện chăm sóc 3 đêm liền, bế cháu, pha sữa đủ kiểu. Đến mẹ đẻ với mẹ chồng còn chẳng chăm khéo được như vậy. Tôi ít sữa, con thì trộm vía bú nhiều nên toàn bị đói phải bổ sung cả sữa ngoài.

Chiều qua em chồng đi lùng bằng được quả mít mật về, mang lên tận phòng bảo:

“Em thấy người ta nói ăn mít mật lợi sữa nên đi chục cây ra ngoại thành, may quá mua được 1 quả ngon lắm chị ạ! Chị ăn cho cháu có sữa bú”.

Nhìn cái vẻ vui sướng của cô ấy vì mua được mít về cho chị dâu ăn mà đáng yêu ghê. Các chị mà có giặc bên ngô hãm, lão toét hay chành choẹ với chị dâu thì đừng ghen tị với tôi nhé. Tôi thấy mình quá may mắn vì gặp được cô em chồng tình cảm đến vậy, người như thế chắc chắn sau này có phúc lắm.

Em chồng mua mít mật về cho chị dâu đẻ ăn lợi sữa

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com