Yêu nhau 2 năm nhưng tôi luôn có 1 bí mật giấu kín chưa bao giờ dám hé răng nói cho anh biết. Tôi sợ khi nói ra quá khứ này sẽ chẳng người đàn ông nào chấp nhận được. Mấy năm trước khi tôi là cô sinh viên năm 3 đại học, tôi có quen và yêu 1 người đàn ông hơn 7 tuổi. Anh ta rất yêu chiều tôi nhưng khi dính bầu thì nhất quyết bắt bỏ.
Anh ta lật bài ngửa:
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
“Tôi đã có vợ con ở quê và không thể bỏ được. Vì thế em tự xử lý cái thai này đi, cố giữ lại thì tự chịu trách nhiệm, đừng phiền lụy gì đến thằng này”.
Bao đau đớn khi bị anh ta rũ bỏ, chẳng còn cách nào khác tôi phải lầm lũi đến bệnh viện để bỏ con. Ở đó tôi gặp một bác sĩ sản tuổi trung niên rất hiền từ nhẹ nhàng. Thấy tôi phân vân và đau khổ bà bảo:
“Cháu suy nghĩ thật kỹ đi, cô sợ mai này cháu sẽ ân hận. Bỏ thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý cả đời. Giờ quyết định giữ lại vẫn chưa muộn”.
Nghe bà bác sĩ nói, tôi quyết định không bỏ con. Tôi chủ động cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với lão sở khanh kia và sinh con 1 mình. Sau sinh tôi gửi con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng còn mình lên thành phố tiếp tục việc học rồi ra trường đi làm.
Được 1 năm thì tôi quen và yêu Tuấn. Tuy nhiên suốt 2 năm yêu nhau chưa bao giờ tôi kể về quá khứ cho biết dù anh cũng rất tâm lý. Gia đình rất căn bản với bố làm giáo viên còn mẹ là bác sĩ 1 bệnh viện trong thành phố. Do anh đã 28 tuổi, công việc ổn định nên cả nhà đều giục lấy vợ. Vì thế anh muốn đưa tôi về ra mắt gia đình.
Chiều lòng bạn trai, sau 2 năm hẹn hò tôi mới sẵn sàng về nhà anh ra mắt. Bố mẹ anh hồ hởi ra tận cửa đón nhưng nhìn thấy mẹ anh, tôi giật bắn mình vì ký ức năm xưa. Bác ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà bác sĩ sản phụ năm xưa đã khuyên tôi giữ con lại.
Không biết bác có nhận ra tôi không, còn tôi không mặt mũi nào gặp nên chạy vội ra rồi bắt taxi đòi về trước mặc kệ bạn trai đứng như trời trồng không hiểu vì sao.
Suốt mấy hôm nay, anh cứ gặng hỏi sao lại cư xử lạ vậy khiến cả nhà chưng hửng chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi chỉ một mực đòi chia tay thì anh bảo phải cho anh 1 lý do chính đáng mới chịu dứt tình. Chẳng lẽ tôi lại nói toẹt ra chuyện mình đã có con ở quê, chuyện đã từng đi phá thai và gặp mẹ anh.
Tôi xấu hổ quá mà chẳng biết phải làm sao đây? Vì nếu còn tiếp tục yêu anh trước sau gì chuyện quá khứ cũng bị lộ thì chắc cả nhà anh sẽ ghét tôi lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com