Các chị lo Tết nhất đến đâu rồi? Em thì thấy buồn quá, đang nghĩ không biết có nên bế con về ngoại ở qua cái Tết không nữa chứ ngồi đây nhìn mặt lão chồng ki bo là thấy hãm rồi.

Cưới nhau xong vợ chồng em ra ở riêng luôn. Nhà cửa thì bố mẹ anh mua cho sẵn, còn hai đứa tự sắm sửa nội thất, đồ đạc. Lúc đó em đi làm lương cũng được chục triệu, chồng thì nhỉnh hơn một ít nhưng mỗi tháng anh đưa 2 triệu cho vợ đi chợ mà còn dặn:

“Tiêu ít thôi, cái gì cũng muốn mua bao giờ mới sắm được ô tô”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh nói vậy em lại cứ tưởng chồng biết tiết kiệm, nhưng lão ra ngoài tiêu còn khiếp hơn. Đưa vợ 1 đồng cũng tiếc nhưng mời bạn bè nhậu nhẹt, ăn uống thì chẳng bao giờ kêu ca. Từ lúc em sinh con đến giờ hơn 10 tháng rồi, lại djch nên không nhờ ai trông được con để đi làm đành phải nghỉ. Cũng may là em lấy được tiền thai sản khá cao nên còn có khoản chi tiêu.

Thỉnh thoảng bà ngoại ở quê gửi lên mấy con gà, thịt cá, rau củ quả nên đỡ phải ra chợ. Hai năm trước chưa con cái, em đi làm cuối năm có thưởng Tết nên mọi thứ trong nhà tự tay sắm đầy đủ, tươm tất, chồng không phải lo gì cả. Sáng mùng 1 anh lì xì vợ mỗi 200 nghìn:

“Mừng tuổi vợ để cả năm kiếm được nhiều tiền nhé”.

Lúc nào cũng chỉ mong vợ kiếm được nhiều tiền cho mình tiêu ké thôi, đưa ra 1 xu cũng cằn nhằn. Từ lúc em không đi làm, chồng phải đưa tiền cho vợ nên mặt lão luôn quàu quạu. Có hôm thấy em hỏi tiền thì quát lên:

“Tháng này công ty nợ lương nhé”.

Em lại phải vay chị gái 2 triệu tiêu tạm. Ấy vậy mà tối chồng đi chơi đến tận khuya mới về, say lướt khướt. Lúc đem quần đi giặt em moi được trong túi tờ hóa đơn liên hoan ở nhà hàng hết hơn 8 triệu. Mà chắc chắn là chồng em chi mới có hóa đơn trong túi như vậy. Sáng hôm sau hỏi thì lão tỉnh bơ:

“Xả stress tí thì làm sao, anh em nó mời suốt mình cũng phải mời lại chứ, ăn không của người ta mãi à!”

Nghe thế có điên không, dám dối vợ con là bị chậm lương rồi đi đãi bạn bè bù khú. Hôm qua em bực mình, biết rõ năm nay vợ không có khoản tiền nào, chồng đi làm về đưa có 3 triệu còn dặn đi dặn lại:

“Đây là tiền sắm Tết nhé, mua cái gì cũng phải tính toán, tiêu ít thôi để dành qua nằm còn có lộc. Chứ cô tiêu cụt hết cả gốc thì năm tới chỉ có lụi thôi”.

Cầm 3 triệu, nghe chồng nói vậy mà em chóng hết cả mặt. Hai năm trước em một mình lo nguyên cái Tết, mua sắm nội ngoại ít cũng phải hết gần chục triệu. Năm nay còn có thêm đứa con nữa, từng này bảo sắm cả cái Tết thì chịu rồi. 

“Anh cho cả nhà ăn không khí chắc”.

“Không đi làm chỉ có vậy thôi, kêu ca gì”.

Nói xong chồng em lại lượn mất. Em biết cơ quan lão năm nào cũng được thưởng ít nhất 1 tháng lương, vậy mà đưa cho vợ có 3 triệu bạc còn bắt tiêu tiết kiệm. Năm nay em sẽ không mua sắm gì hết, trừ mấy hộp sữa và bỉm cho con, xem lão tính thế nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet