Vợ chồng em cưới nhau được 8 năm rồi, giờ cũng có 2 đứa con. Bọn em đều từ quê lên phố học xong làm việc ở đây. Hai đứa đi làm lương gộp lại cũng được trên 20 triệu. Một tháng tiền thuê nhà, điện nước cũng hết tầm 5 triệu, ăn uống sinh hoạt rồi chăm lo cho hai đứa con nữa nên vợ chồng em tiết kiệm chẳng được bao nhiêu. Cứ dư một tí lại con ốm đau đành cấu véo vào tiêu mất. Dồn đến tận giờ cũng được 100 triệu gửi tiết kiệm.
Tạng người em đã béo sẵn rồi, lấy chồng xong đẻ hai đứa con chẳng giảm được cân lại cứ tăng vù vù lên. Người thì tròn quay ra, mỡ bụng cả một rổ xổ xuống trông gớm lắm. Bắp tay em cũng to, chân cũng to. Quần áo cứ phải mặc cái rộng thùng thình trông gớm lắm. Đi ra ngoài ai cũng soi mói, nhìn với ánh mắt dị nghị còn hỏi đểu chửa mấy tháng rồi. Thành ra em làm cái gì cũng không tự tin,công việc không được thuận lợi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em đã suy nghĩ đến nát óc rồi, cuối cùng quyết định rút tiền tiết kiệm đi hút mỡ bụng. Chỉ có hút thì mới giải quyết được hết cái đống mỡ trên người em thôi. Lúc đầu cũng sợ lắm, nghĩ mình làm vậy vừa tốn tiền lại biến chứng thì sao? Nhưng đến trung tâm thẩm mỹ được chuyên gia tư vấn rất kỹ càng nên em có niềm tin hơn mới quyết định làm.
Tiền gửi tiết kiệm em đứng tên nên tất toán luôn trên app điện thoại không cần phải thông qua ai nữa cả. Tổng số tiền hút mỡ cho mấy vùng trên cơ thể cộng lại đã giảm ưu đãi rồi còn tròn 100 triệu.
Cũng tiếc tiền lắm nhưng em nghĩ bỏ ra từng đó để ném đi được 20kg mỡ thừa thì cũng đáng. Có được thân hình thon gọn, mặc cái váy nào cũng đẹp thì chồng chả thích mê chứ tiếc gì vợ. Hôm đó em phải nói dối chồng là đi công tác 3 ngày nhưng để vào viện thẩm mỹ bắt đầu công cuộc đại tu.
Lúc hút xong người em yếu lắm, cơ thể thì lỏng lẻo, mềm như cua lột luôn. Khi đó nhân viên tư vấn nói tổng chi phí chăm sóc phát sinh thêm 10 triệu. Em mệt nhưng vẫn cố gọi điện cho chồng bảo anh đem tiền đến.
Cứ tưởng chồng đến thấy vợ như vậy sẽ cảm động lắm, ai ngờ anh cáu um lên khi biết em dùng hết số tiền tiết kiệm hút mỡ.
“Nhà đi thuê, con cái nheo nhóc đói ăn thế mà cô đem sạch tiền đi hút mỡ rồi sống bằng gì”.
Em cố nài nỉ chồng:
“Thôi anh có nói gì em cũng làm rồi, còn 10 triệu anh trả nốt hộ em với”.
“Không có chuyện đó đâu, cô tự lo đi”.
Lúc đó có bao nhiêu người ở đấy, chồng làm vậy khiến em xấu hổ, mất mặt quá. Nghĩ mà tủi thân các chị ạ. Là phụ nữ ai mà chẳng muốn mình đẹp, không ai muốn mình xấu xí để người khác dèm pha, mất hết tự tin cả. Chồng em đáng lẽ ra phải hiểu điều đó, mang tiền lên cho vợ rồi hỏi vợ có mệt không, làm như vậy có đau đớn không? Thế mà anh chẳng được lời động viên còn mắng em xa xả trước mặt mọi người đúng là đồ quê mùa.
Vợ đẹp thì chồng hưởng, mát mày mát mặt chứ đi đâu mà thiệt. Càng nghĩ em càng thấy ức, vài hôm nữa em mà gầy đi, xinh đẹp ra anh cứ mà lo giữ vợ đấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet