Ngày mai con trai bé bỏng của em mổ lần thứ 4 các mẹ ạ. Nhìn con nhỏ xíu mà phải chịu bệnh tật hành hạ thương lắm. Em chỉ muốn nói với con trai: Em bé của mẹ đã rất dũng cảm trong 3 cuộc phẫu thuật trước rồi chỉ lần này nữa thôi, mẹ tin con sẽ vượt qua để mẹ con mình về nhà nhé.
Lấy chồng 4 năm, em mong mỏi mãi mới được đứa con này. Nhưng vì sức khỏe em yếu nên bị dọa sảy mấy lần, phải vào viện tiêm thuốc giữ thai. Cố gắng được 8 tháng 7 ngày thì em sinh. Con phải nằm lồng ấp 5 hôm mới được về với mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Còn chưa được gặp con thì bác sỹ thông báo cháu dị tật hậu môn trực tràng. Vợ chồng em nhận tin đó hoang mang lắm, tinh thần gần như suy sụp luôn. Thương con mới sinh ra đã không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Con bước vào cuộc phẫu thuật đầu tiên, rồi lần thứ 2 để tái tạo hậu môn. Hơn 1 tháng đó mẹ con em gần như sống ở bệnh viện, ăn cơm bệnh viện đến phát ngán lên.
Rồi con được về nhà với ông bà và bố mẹ đúng 20 ngày lại phải trở vào viện. Bác sỹ phẫu thuật cắt đoạn ruột non dị tật của con. Lần thứ 3 con trai của mẹ phải đụng đến dao kéo, thương buốt ruột buốt gan nhưng em bé đã dũng cảm vượt qua. Chỉ tội là ruột con còn non nớt lại bị ngắn thêm một đoạn, chất dinh dưỡng cũng chẳng hấp thu được nhiều. 3 tháng mà con trai của em nặng có 4 kg, chẳng khác trẻ mới sinh là mấy, chân tay có dài ra chút xíu nhưng xanh xao nhìn xót lắm.
Mẹ luôn cố ăn uống thật nhiều để con có sữa bú nhưng sữa thì tràn trề đây mà con cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Những đêm con đau, bụng ấm ách, nôn trớ khóc không ngừng, mẹ thức với con trắng đêm, hai mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Nhưng làm sao so sánh được với những gì mà con đang phải chịu đựng. Thân thể con quá nhỏ bé, lúc nào cũng gồng lên vì những cơn đau. Giá như mẹ có thể đỡ được giúp con thì mẹ xin nhận đau gấp trăm lần để em bé được khỏe mạnh trở lại.
Ngày mai con lại bước vào lần mổ thứ 4. Con trai của mẹ rất kiên cường nên lần này cũng chẳng làm khó được con đâu, mẹ tin là như vậy. Nhìn con trai nhỏ bé vẫn ngủ ngon lành, mẹ chỉ biết thủ thỉ: Em bé 3 tháng 4kg của mẹ ơi, lần mổ thứ 4 này mẹ xót lắm nhưng em sẽ vượt qua tất cả để mình cùng về nhà nhé. Ông bà nội ngoại mong em về lắm. Chỉ vì đang dịch nên mọi người hạn chế vào viện để thăm mẹ con mình thôi, nhưng ai cũng gọi điện chúc con sớm khỏi bệnh.
Mẹ con mình cùng cố gắng để không phải ăn cơm bệnh viện trường kì nữa con nhé. Chỉ cần em bé của mẹ kiên cường vượt qua thì dù khó khăn, vất vả thế nào mẹ cũng sẽ cố gắng không bao giờ bỏ cuộc để tìm lại nụ cười thật tươi cho con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet