Không biết có phải riêng vợ tôi luôn ám ảnh chuyện chồng ngoại tình không nên mới ngu ngốc làm như vậy. Nhưng quả đúng, vào mạng xã hội nhiều, hàng ngày thấy quá nhiều người chồng ngoại tình mà vợ tôi đâm cũng nghi ngờ chồng mọi người ạ.
Vợ chồng tôi mới lấy nhay được hơn 1 năm thôi. Vợ tôi đang ở cữ tháng thứ 3. Chúng tôi có 1 con trai nhỏ vừa mới chào đời 3 tháng trước. Cũng may sau khi kết hôn, ông bà nội ngoại góp 1/2 tiền mua cho 1 căn chung cư nhỏ 56m2. Song ½ số tiền mua nhà còn lại, vợ chồng tôi vẫn đang vay ngân hàng và trả góp mỗi tháng. Mỗi tháng, chúng tôi cũng trả góp ngân hàng mất 5 triệu đồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
2 vợ chồng tôi đều là dân công sở. Lương của 2 đứa cộng lại được khoảng 20 triệu. Thế nhưng đợt này vợ tôi đang ở cữ nên chỉ có mình tôi đi làm. Để có tiền trả ngân hàng, tôi phải tranh thủ làm thêm mỗi tối cho đỡ phạm vào chi tiêu gia đình.
Trước đây, vợ chồng tôi cũng yêu nhau 5 năm mới cưới. Quả thật trong khi yêu cô ấy cũng có 1 lần tôi phản bội vợ tòm tem bên ngoài. Nói đúng hơn là tôi bắt cá 2 tay. Cũng bởi cô gái ấy cá tính, xinh đẹp, khác hẳn với vợ tôi.
Dù giấu nhẹm đi nhưng cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi xin vợ tha thứ và không bao giờ phạm sai lầm đó nữa. Nhưng từ đó, lúc nào vợ cũng nghi ngờ chồng. Dường như do tôi đã làm vợ mất hết niềm tin rồi nên cô ấy mới nghi hoặc chồng như thế.
Từ lúc 2 đứa cưới nhau, ngày nào đi làm về là tôi lại vào bếp cơm nước đỡ đần vợ. Cô ấy về sau chỉ việc tắm giặt rồi ăn uống, nghỉ ngơi. Lúc ấy, tôi lại tranh thủ gom quần áo giặt rũ hay phơi phóng cho vợ hoặc làm việc nhà. Đi làm được bao tiền thì tôi đưa hết cho cô ấy, chẳng bao giờ giấu diếm điều gì.
Thời gian này vợ ở cữ, sẵn có bà ngoại đang ở chăm giúp vợ con nên tôi nói với vợ ở lại làm thêm để kiếm thêm 4-5 triệu/tháng trả tiền nợ mua nhà. Vợ cũng đã đồng ý rồi. Tôi đi làm đến 10h thì về. Ngày nào cũng như vậy, làm gì có thời gian cặp bồ mà ở nhà cô ấy cứ nghĩ xiên nghĩ xẹo.
Tôi còn cứ tưởng thi thoảng vợ ngứa mồm nên hỏi chồng kiểu: “Làm gì có lão chồng nào không ăn vụng”, “Anh đi làm thêm đừng có mà dại dột ăn vụng đấy nhé”; “Em không tin dạo này anh đã thay đổi hẳn đâu đấy nhé. Có khi ăn vụng giỏi chùi mép cũng nên”.... Để vợ không nghĩ ngợi và không nghi hoặc, tôi còn chẳng để pass điện thoại, 2 máy điện thoại còn đồng bộ hết. Đi đâu tôi cũng báo cáo cụ thể và bật định vị cho mà tha hồ kiểm tra.
Ấy vậy mà hễ chồng đi đâu, vợ tôi cũng không tin. Đã thế, hôm qua vợ đi tắm, tôi nằm trông con buồn buồn nên đưa tay với điện thoại của vợ xem. Vào phần tin nhắn thì tôi thấy có tin báo chuyển khoản ngân hàng mới báo. Vào xem thì thấy có tin nhắn vợ tôi chuyển khoản cách đây 2 tiếng cho ai đó với nội dung “Tiền thuê thám tử”.
Khi vợ tắm xong tôi mới thử hỏi họ xem sao lại mất khoản 20 triệu này thì vợ tôi phì cười thú nhận là lo sợ chồng ngoại tình nên cô ấy thuê thám tử theo dõi tôi. Song không thấy tôi có hành động nào khả nghi cả.
Nghe đến đây, tôi phát rồ lên với mụ vợ mới sinh hâm hấp của mình. Trong khi nhà tôi thì đã không có tiền thì chớ. Số tiền kia bằng 4-5 tháng tiền tôi đi làm thêm mới có được. Đã thế vợ tôi còn vay bạn số tiền ấy để có tiền trả cho người ta.
Thật tình tôi chẳng hiểu vợ tôi nghĩ gì. Có phải vợ không tin tôi không hay cô ấy bị bệnh ám ảnh với việc chồng cặp bồ? Nghe mà bực mình và xót. Khi không lại vừa mất tiền và bị dính cái mác vô thực. Không lẽ tôi nên đưa vợ vào viện để thử khám xem tâm lý cô ấy có bị làm sao không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết