Nhiều người xung quanh cứ thắc mắc tại sao tôi xinh đẹp, kiếm tiền giỏi, tự mua được nhà, xe hơi, lo cho bố mẹ cuộc sống đàng hoàng lúc về già vậy tại sao giờ này vẫn chưa lấy chồng?
Tôi 35 tuổi nhưng hiểu biết về chăm sóc sắc đẹp nên trông trẻ hơn khoảng 10 năm so với bạn đồng lứa. Trước kia tôi cũng học cao đẳng nhưng ra không theo nghề. Vốn có máu thích kinh doanh từ hồi còn đang đi học nên tôi chuyển hẳn sang mở công ty chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Công việc lúc đầu cũng khó khăn, phải mất vài năm tôi mới dần ổn định và kinh doanh có lãi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi say mê kiếm tiền lắm, đồng tiền được tạo ra bằng chính năng lực của mình nên tiêu cảm giác sung sướng vô cùng. Bây giờ tôi đã mua được biệt thự cho bố mẹ, nhà riêng và xe ô tô của mình. Tôi cũng thường xuyên đi du lịch sống hưởng thụ cho bản thân, khám phá những gì mình chưa bao giờ biết đến.
Bố mẹ và một số bạn bè của tôi vẫn không thoát khỏi tư tưởng gái lớn là phải gả chồng. Không biết bao nhiêu lần ông bà giục tìm ai đó hợp rồi kết hôn, tôi nghe rát hết cả tai nên bảo:
“Con chỉ thích kiếm tiền thôi, tội gì lấy chồng để mang nợ vào thân”.
Ai cũng bảo là phụ nữ thì phải lấy chồng để có chỗ nương dựa sau này. Tôi thì nghĩ cứ có tiền là có tất cả. Tuổi trẻ sức lực tràn trề đấy kiếm được nhiều tiền tại sao không cố để giành đó sau này phòng thân. Tự nhiên lại bỏ hết tuổi thanh xuân của cuộc đời ra để lấy chồng, đẻ 1, 2 đứa con xong rồi mất thời gian chăm sóc vun vén cho gia đình rồi quên luôn bản thân mình.
Mà đàn ông trên cõi đời này tìm được người hoàn hảo từ đầu đến cuối như vừa biết kiếm tiền, vừa chung thủy lại thương yêu vợ con thì khó lắm. Tôi cũng đã từng yêu mấy người nhưng cứ thấy họ hèn kém hơn mình, không có chí tiến thủ chỉ thích dựa vào đồng tiền của tôi nên chia tay hết.
Chứng kiến bạn bè, chị em mình lấy chồng cuộc sống không còn được tự do như trước nữa. Có người thì vớ phải gã bất tài vô dụng còn hay đánh đập vợ con, đứa thì chồng ngoại tình, cờ bạc, lô đề, hút hít đủ cả. Nhìn vào cảnh đó tôi thật sự không biết mục đích của việc lấy chồng là để làm gì?
Mọi người luôn có suy nghĩ lấy chồng để bầu bạn, san sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng tôi thấy sống một mình thoải mái hơn, khi nào chán thì tụ tập bạn bè ăn uống, hát hò đập phá hoặc đi du lịch hưởng thụ cho bản thân. Tội gì phải ru rú ở nhà ôm chồng, ôm bầy con nheo nhóc, hãi lắm. Có tiền tiết kiệm vài chục tỷ trong tay sau này về già thì thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão có phải tốt hơn không?
Mình có thể tự chủ được cuộc sống của bản thân thì sao phải dựa dẫm vào ai chứ, cứ dựa vào tiền của mình làm ra là an toàn và hạnh phúc nhất. Hiện tại tôi hoàn toàn hài lòng với bản thân nên chẳng biết lấy chồng, sinh con để làm gì. Thiếu thốn tình cảm thì tôi tìm ai đó yêu đương khi nào chán chia tay chứ không gắn bó lâu dài.
Đàn bà sao cứ phải lấy chồng sinh con chứ? Tôi yêu và tin tưởng vào đồng tiền hơn bất cứ thứ gì nên chỉ thích kiếm tiền hưởng thụ bản thân chứ chẳng muốn bị bó buộc vào chuyện chồng con, gia đình làm gì cho mắc nợ đời.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet