Sông có khúc, người có lúc chị em ạ. Trải qua hết tất cả sóng gió, tôi mới dám chia sẻ điều này với mọi người. Hồi đi lấy chồng, ai cũng ngưỡng mộ vì tôi cưới được một người đàn ông vừa có tài vừa có tiền.
Lúc đó vừa tròn 30, vậy mà anh đã có công ty riêng. Nhà ở nơi đắc địa, xe cũng là hạng sang, tiền thì tiêu thoải má. Thời điểm đó, chồng tôi đang phất lên như diều. Vừa kết hôn xong, anh đã thuyết phục tôi nghỉ việc.
“Em đi làm tháng được có chục triệu. Mưa gió nắng nôi khổ ra. Cứ ở nhà anh nuôi. Chán quá thì đi học mấy lớp cắm hoa hay nấu ăn là được”.
Ảnh minh họa: CH3Plus.com
Nhưng tôi nhất quyết không chịu:
"Cứ để em đi làm cho vui. Đằng nào anh cũng đi cả ngày mà ở nhà một mình mãi buồn lắm".
Đúng là lúc đó, tiền lương của tôi chẳng thấm tháp gì so với thu nhập hàng tháng của chồng. Có điều đi làm mang lại cho tôi nhiều niềm vui và cả trải nghiệm. Bây giờ mới ngoài 20 đã suốt ngày ăn không ngồi rồi, tôi thấy mình vô dụng lắm. Thôi thì tiền lương không tiêu đến nhưng gửi tiết kiệm xem như một khoản dự phòng.
Không nói được tôi nên chồng cũng chẳng can thiệp nữa. Ngay cả khi sinh con, tôi vẫn nhờ mẹ đẻ và mẹ chồng lên phụ chăm cháu. Bản thân vừa hết thai sản đã bắt đầu đi làm. Không phải vì tôi tham tiền đâu, chỉ là khi đến công ty, tôi cảm giác mình được làm việc và cống hiến. Nó mang lại cho tôi niềm vui lao động mọi người ạ.
Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước. Khi ấy công ty của chồng tôi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Lúc đầu anh đã thu hẹp quy mô và hy vọng năm 2021 sẽ tốt hơn. Nhưng cuộc đời luôn có những biến số mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Năm 2021, công ty chồng tôi phá sản. Tiền của anh đều đã mang đi đền bù cho các đối tác vì chúng tôi vi phạm hợp đồng.
Sau đó là nửa năm chồng tôi không thể ra ngoài kiếm tiền. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may mọi người ạ. Mấy năm trời đi làm cộng với tiền chồng cho mà chưa dùng đến, tôi để dành được hơn một tỷ. Số tiền này tôi đã đưa hết cho chồng khi nghe anh nói đang cần vốn để mở một quán cà phê.
Cầm tiền trên tay, chồng tôi xúc động:
“Đúng là phụ nữ biết lo xa. Nhờ có số tiền này của em mà bây giờ, anh mới quay lại khởi nghiệp thêm một lần nữa”.
Hiện tại sau 4 tháng đi vào hoạt động, quán cà phê của chồng tôi đông khách lắm. Anh dự tính cứ đà này thì hết năm nay, chúng tôi sẽ hoàn vốn và bắt đầu có lãi.
Còn tôi với chí tiến thủ cộng với kinh nghiệm trong nghề, hiện tại mức lương của tôi đã đạt mốc 30 triệu. Vì thế chị em ạ, chẳng có ai mãi mãi may mắn, mãi mãi giàu sang. Phụ nữ chúng ta đừng bao giờ nghe lời chồng ở nhà anh nuôi. Nhất định phải đi làm dù số tiền ấy chỉ đủ mua rau.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com