Chào tất cả mọi người!
Tôi năm nay 35 tuổi và cũng ly hôn chồng được 5 năm nay. Sau 7 năm chung sống với chồng cũ, tôi nhận ra chồng chẳng hề quan tâm đến vợ con. Cái anh ta thích thú nhất chính là được cặp kè lăng nhăng với nhiều người con gái khác. Ngoài ra, đi làm về là anh đi nhậu thâu đêm suốt sáng với đám bạn của mình.
Ở với anh, tôi nhận ra người đàn ông hàng đêm đầu gối tay ấp lại chẳng thuộc về mình. Thế giới của tôi và chồng quá khác biệt. Bao năm đi làm, dù có thu nhập cao gấp đôi vợ nhưng anh cũng không đóng góp, đưa vợ tiền ăn, tiền chăm lo cho con. Như thể, tôi lấy anh là phải có nghĩa vụ lo cho các con, lo đối nội đối ngoại.
Quá mệt mỏi, sau 7 năm chung sống, tôi đã quyết định ly hôn. Anh cũng chẳng níu kéo. Tôi ra khỏi nhà với vali quần áo và dắt đứa con nhỏ 5 tuổi về ngoại nương tựa. Cũng may bố mẹ tôi rất yêu con gái và cháu ngoại. Họ chăm lo cho mẹ con tôi rất nhiều. Nhờ có nhà ngoại vun vén mà tôi yên tâm đi làm, phát triển công việc và có thu nhập bao người mơ ước.
Khi có trong tay nhà đẹp, xe sang, tôi cũng dành một số tiền lớn báo hiếu bố mẹ đẻ tôi. Tôi còn tân trang nhan sắc để trở nên xinh đẹp hơn nhiều ngày cũ. Có thể nói 5 năm đã qua là một chặng đường tôi nỗ lực vươn lên, làm mới chính bản thân, chính cuộc sống của mình.
Dù hiện tại, tôi được rất nhiều người đàn ông săn đón, thậm chí muốn lấy tôi làm vợ, coi con tôi làm con trai của họ. Nhưng tôi đều khước từ hết. Bởi tôi biết rõ, chẳng gã đàn ông nào mà lại thương con người khác đâu. Lúc đầu thì ngon ngọt nhưng khi về chung nhà sẽ thay đổi 180° các mom ạ.
Không nói mọi người cũng thường thấy nhan nhản trên báo chí, mạng xã hội hàng ngày có rất nhiều người vợ có con riêng lấy chồng tập 2. Và khi về một nhà rồi, con riêng của họ bị bố dượng hành hạ không ra gì.
Nhiều người lại bỏ chồng tiếp, nhiều phụ nữ thậm chí thấy chồng đánh con riêng còn không dám lên tiếng bảo vệ con. Hơn nữa họ cũng không có khả năng bảo vệ con mình được chỉ vì quá phụ thuộc vào đàn ông.
Thêm nữa, có 1 điều nữa tôi cũng muốn nhắn nhủ với các mẹ đơn thân. Đó là các chị em đừng ngốc nghếch mà lấy thêm ai nữa sau khi đã bỏ chồng. Mọi người nên nhớ, đàn bà đã có con riêng thì chẳng gã đàn ông nào dại dột mà tự nguyện đâm đầu vào nữa đâu. Vì sao ư? Vì bên ngoài kia còn đầy các cô gái non tơ chưa chồng, việc gì họ phải đâm đầu vào cưới một người đã từng có 1 đời chồng lại còn đang đèo thêm con người khác.
Nói thật với các chị em, trừ khi các chị quá xinh đẹp thì những người đàn ông ấy mới kiếm mối vui chơi qua đường thôi. Những lời họ nói với bạn khi cặp bồ, đàn bà cũng đừng ngốc nghếch mà tin. Bởi gã nào đi tán gái chả nói lời hay ý đẹp, còn hứa hẹn đối xử tốt với con riêng của bạn gái nữa.
Nhưng cứ về ở với nhau 1 nhà đi mới rõ, bản chất thật lòi ra nhanh đến thế nào. Còn không thì lại có những gã đàn ông sẵn sàng đổ vỏ nuôi nghé với điều kiện bạn rất giàu và có thể lo cho cuộc sống của nó là được. Như vậy những gã này sẽ chấp nhận đàn bà cũ. Nhưng suy cho cùng, lấy những gã đàn ông ham ăn lười làm ấy nhà về sướng hay khổ, tự mỗi người đã có thể tự đánh giá.
Vài lời hơi thô nhưng thật lòng của tôi. Mong mọi người đừng ném đá hay chửi tôi nhé vì thực sự đó là cách nghĩ của tất cả các gã đàn ông “thích chơi” của lạ các bạn ạ.