Nghĩ mà tủi thân, thương con quá các chị ạ. Cuối năm rồi người ta đang rục rịch về quê ăn Tết, còn em thì lại phải bỏ con ở quê với bà ngoại, một mình khăn gói đi kiếm tiền.
Mấy năm trước em làm công nhân ở trong này và lấy chồng đây luôn. Bố em mất chục năm nay, mẹ thì ốm yếu đi xe cộ xa không tiện nên hôm cưới chỉ có anh họ với chú thím thay mặt đằng gái vào dự thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cưới xong hai vợ chồng em thuê nhà trọ gần chỗ làm cho tiện. Lấy nhau được năm em sinh con gái đầu lòng. Nhưng khi con hơn tuổi thì chồng em bị bắt vì anh biển thủ vật liệu của công ty tuồn ra ngoài bán. Từ lúc chồng bị như thế mẹ con em chật vật lắm. Bên đằng nội thì dửng dưng như không, chẳng đoái hoài gì đến con trai, cũng không hỏi thăm con dâu với cháu.
Ở nhà không đi làm được hết sạch tiền chi tiêu, con thì ốm đi viện liên miên nên em đành bế cháu về quê ở nhờ bà ngoại một thời gian. Hôm vừa rồi chị bạn em gọi điện ra bảo có công việc lương cao khoảng hơn 15 triệu một tháng nhưng phải vào làm ngay không người khác nhận mất.
Em nghĩ cũng tiếc lắm vì giờ có ra phố kiếm việc hay làm công nhân tăng ca tối mặt cũng chỉ được chục triệu là cùng. Vả lại chồng em đang bị giam trong đó, em vào đấy làm thỉnh thoảng còn đi thăm nom anh được. Suy nghĩ mãi cuối cùng em cũng quyết định gửi con cho bà ngoại.
Thấy em khóc cả đêm không ngủ được vì sắp xa con, mẹ bảo:
“Thôi cứ an tâm mà đi làm không phải lo đâu. Mẹ chăm cháu được! lúc nào nhớ thì gọi về cho nó.”
Hôm ra xe để xuống thành phố đón tàu vào Nam em không nỡ buông con bé. Con gái em thì tưởng được mẹ cho đi chơi cứ cười nói suốt nhìn thương lắm. Lúc xe đến em chỉ kịp nói:
“Ngoan ở nhà với ngoại nhé, Tết năm sau mẹ về.”
Con bé thấy mẹ xách túi chạy vội lên xe thì cứ với theo gọi ầm ĩ. Chắc lúc đó nó mới nhận ra bị mẹ bỏ lại nên ôm cổ bà khóc òa lên. Em nhìn qua cửa kính xe thấy con giãy giụa đòi bà cho theo mẹ mà thương đứt từng khúc ruột mọi người ạ.
Tết nhất đến nơi rồi, người ta thì lo về nhà, gia đình xum họp đoàn viên, còn mẹ con em lại xa nhau hàng nghìn cây số. Em có muốn về thăm con cũng chẳng có thời gian mà về vì công việc cần làm thông qua Tết luôn. Chỉ mong vào đây mọi thứ thuận lợi rồi chồng em sớm được ra ngoài đoàn tụ để Tết sang năm mẹ con em không phải xa nhau nữa.
Ảnh minh họa: Tùng Dương