Ngay từ khi cô con gái duy nhất của tôi chỉ mới dậy thì, tôi luôn dạy bảo và dặn dò con, tuyệt đối không được để mất trinh tiết khi yêu. Nhất là dù có yêu người đàn ông nào tha thiết cũng phải biết phòng vệ cho bản thân nếu chưa sẵn sàng. Tuyệt đối không được mang bầu ngoài ý muốn hay người ta gọi bằng từ chửa hoang...
Ngày nào tôi cũng nhắc con gái như thế, đến nỗi tôi nghĩ những điều mẹ dặn chắc đã in sâu bám rễ vào đầu và con gái không thể phạm sai lầm được. Nào ngờ khi con đang học năm thứ 2 đại học đã yêu mù quáng 1 gã sở khanh. Và rồi con trao thân cho gã để mang tiếng gái chửa hoang.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi nhớ như in ngày con gái tôi gọi về nhà thì thụt thông báo con có bầu với hắn. Thế nhưng hắn đã cao chạy xa bay. Bởi hắn bảo con gái tôi: "Cô ngủ với tôi được thì cũng ngủ với thằng khác được. Đứa con này chắc gì đã là của tôi. Tôi cũng không muốn có một người vợ dễ dãi”. Sau đó hắn cắt đứt hẳn liên lạc với con gái tôi. Khi ấy con gái tôi đang bầu 6 tháng.
Lúc biết tin con gái không chồng mà chửa, tôi chẳng dám nói với bất kỳ ai. Tôi muốn con dù thế nào cũng phải học xong đại học. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi con bầu được 8 tháng thì bắt đầu phải xin nghỉ học để ở cữ. Cũng thời điểm này, ông nhà tôi cũng biết được tin con gái chửa hoang. Quá thất vọng về con, ông ấy còn tuyên bố từ mặt 2 mẹ con tôi.
Tôi không dám đón con gái về nhà chăm sau khi con sinh đẻ. Bởi tôi sợ hàng xóm biết chuyện và sẽ phải chịu đủ lời ra tiếng vào. Tôi nói dối mọi người lên thành phố làm thuê, làm osin cho người ta nhưng thực ra là ở nhà trọ chăm con cháu. Khi cháu tròn 1 năm tuổi, ông nhà tôi cũng đã chấp nhận tha thứ cho 2 mẹ con.
Ông ấy bỏ vài trăm triệu ra cho con gái sang Nhật xuất khẩu lao động. Đây vừa là cuộc bỏ trốn quá khứ của con, vừa là chồng tôi tạo điều kiện cho con sang đó làm việc để có tiền gửi về Việt Nan nuôi con của nó sau này. Còn tôi mang cháu ngoại về nhà chăm nhưng không được phép nhận là máu mủ ruột thịt mà chỉ bảo trông giúp cho một người cháu gái ở Hà Nội.
Vậy là 5 năm nay kể từ ngày con gái đi Nhật làm việc, con còn yêu và cưới một người đàn ông Nhật, hàng tháng con đều đặn gửi về nhà 25 triệu cho ông bà nuôi cháu và để dành vốn làm ăn. Vợ chồng tôi ở nhà chăm cháu ngoại hết lòng, coi cháu chẳng khác gì đứa con thứ 2 của mình. Thế nhưng trước mặt hàng xóm, người thân trong họ, chúng tôi vẫn giữ bí mật về nguồn gốc của đứa trẻ mà chỉ coi nó như đứa bé chúng tôi đang trông giữ hộ người ta. Họ cũng nghĩ con gái tôi lấy chồng Tây rồi, không phải là mẹ đẻ của thằng bé.
Thấy tôi dành tình cảm cho thằng bé thật nhiều, thằng bé lại ở nhà tôi cả ngày lẫn đêm, Tết hay nghỉ lễ đều ở, nhiều hàng xóm cũng bắt đầu lời ra tiếng vào phỏng đoán. Lúc họ đồn thổi đó là con đẻ của con gái tôi chửa hoang. Lúc họ lại bảo đó là đứa con rơi của chồng tôi với bồ nhí vì vợ không sinh được con trai cho ông nên ông ấy đi “đánh ngạnh” bên ngoài. Có những lúc vợ chồng tôi ngồi ôm cháu khóc tu tu mà không có cách nào để bịt miệng hàng xóm nói.
Nhiều lúc tôi bàn với ông nhà, hay là cứ thẳng thừng nói ra mọi chuyện. Rằng thằng bé chính là cháu ruột của tôi chứ không phải là đứa trẻ trông hộ người ta. Rằng nó là đứa trẻ mà con gái tôi chửa hoang. Song ông nhà tôi vẫn sĩ diện không cho thú nhận.
Ông bảo, rồi họ sẽ gọi con gái tôi là con đĩ, con chửa hoang khiến con lỡ dở hết tương lai. Vợ chồng con lại sắp về nước chơi rồi. Họ cũng sẽ bảo chúng tôi là đồ không biết dạy con. Nhưng tôi không muốn lúc nào cũng phải sống trong stress thế này. Hơn nữa cháu ngoại tôi mỗi ngày 1 lớn cũng phải cho nó 1 danh phận. Tôi biết làm sao đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết