Em vừa vứt chai rượu rởm của chồng biếu bố vợ vào sọt rác, thà không cho còn hơn bôi bác kiểu này. Chồng em là người thành phố, nhà cũng không đến nỗi nhưng tủn mủn kinh khủng. Đàn ông nhưng cân đo đong đếm từng thứ một, nhất là với bên nhà vợ. Đã thế hắn lại có tính khinh người nhà quê.

“Tôi lấy cô là vì trông cũng xinh xắn, có công ăn việc làm đàng hoàng, chứ không tôi chả dại gì về tận quê rước cho mệt.”

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Hắn nói thế mà không nghĩ chính mình theo đuổi suốt 2 năm em mới nhận lời. Chẳng qua là lỡ cưới, giờ có với nhau 2 mặt con nên em cố nhịn chồng cho yên cửa nhà thôi, chứ nhiều lúc không chịu nổi em cũng bật, vợ chồng lại cãi nhau banh nóc lên.

Mỗi lần về ngoại, em nhắc đến chuyện mua quà cho ông bà hắn đều bảo:

“Đừng mua thứ đắt tiền vì ông bà ở quê có biết thưởng thức đâu.”

Cưới nhau ngót 7 năm chưa bao giờ chồng em nói đến chuyện biếu bố mẹ vợ đồng nào. Trong khi đó về bên nội thì anh sắm đủ thứ, thay ti vi đổi cái tủ lạnh cả chục triệu em không ý kiến gì.

Năm nay thấy chồng khoe được thưởng Tết 30 triệu, cộng thêm cả tiền lương cũng gần năm chục. Anh bảo:

“Cho ông bà nội 20 triệu để mua cái ghế massage, suốt ngày kêu đau nhức đến tội.”

“Thế anh định biếu ông bà ngoại cái gì?”

“Để xem đã.”

Nghe chồng đáp mà em mừng thầm. Chiều đi làm về em thấy cái túi quà ở bàn, mở ra xem thì bên trong có một hộp mứt, một hộp trà với chai rượu nhìn cái là biết đồ đểu rồi. Em mới hỏi:

“Sao có túi quà đây, ai cho à?”

Chồng em đáp:

“Mua biếu ông ngoại đấy, mấy hôm nữa còn cầm về cho có tí quà.”

“Mua cái gì to to cho bõ chứ, anh mua chai rượu này cho ai uống?”

“Bố cô có rượu chè gì đâu, mua loại đắt tiền làm gì cho phí”.

Em không còn gì để nói với chồng luôn. Nhìn chai rượu dán mỗi tờ giấy in màu lòe loẹt, chả tem mác gì cả lại còn pha màu đỏ đỏ hồng hồng đã thấy sợ rồi. Thế này đem về cho ông ngoại hãnh diện bảo con rể biếu uống rồi mà đi viện cấp cứu. Bực quá em xách luôn chai rượu rởm của chồng ném vào sọt rác vỡ tan.

Lão tiếc của lắm cứ vằn mắt lên với vợ nhưng em mặc kệ. Năm nay em chẳng mua sắm gì nhiều nữa, bớt lại mấy triệu đến hôm về ngoại chơi Tết mừng tuổi ông bà cho vui. Giờ em không dại nữa, cái gì cũng vun vén cho nhà chồng ú hụ rồi nó coi nhà mình ra gì đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet