Nghĩ đến chồng lại thấy mát cả mặt các chị ạ. Anh thuyết phục suốt 2 năm em mới đủ can đảm, hạ quyết tâm trùng tu lại vòng 2 của mình.
Trước còn con gái ngực em có một nhúm, từ lúc lấy chồng, sinh đứa đầu tiên cũng nở nang chút. Thế rồi vừa cai sữa xong lại xẹp xuống như quả cà héo. Chồng em toàn trêu:
“Tìm mãi chẳng thấy đâu, tivi màn hình phẳng”.
Thế rồi đến lúc bầu đứa thứ 2 em lại tăng cân vùn vụt, khi con còn ăn sữa thì ngực nghiếc trông không đến nỗi nào. Thế mà vừa cai xong nó không chỉ héo đi mà nhão ra, chảy sệ xuống thảm hại lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Mỗi lần mua áo ngực em lại phải chọn quả thật dầy, gọng cứng đanh để nâng lên, thế mà vẫn không cải thiện được tình hình. Đến em nhìn mình còn thấy chán nói gì chồng. Thấy vợ tự ti về vòng 2, chồng em cứ động viên:
“Vợ thích thì đi nâng ngực cho đẹp, anh đầu tư”.
Em đắn đo nhiều lắm chỉ sợ sau biến chứng thì khổ. Thế nhưng chồng tìm hiểu các gói dịch vụ rồi tự bảo:
“Mình làm chỗ bệnh viện có uy tín, mua gói đắt tiền chứ có phải vào ba cái thẫm mỹ vỉa hè đâu mà sợ”.
Các khâu đăng kí, nộp tiền, làm thủ tục chồng giúp từ đều đến cuối.
“Em không phải lo gì, chỉ cần nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần mà làm đẹp thôi”.
Anh đăng kí gói vip chi phí hơn 100 triệu cho vợ không đắn đo. Em thì cứ tiếc tiền nhưng chồng xua tay:
“Tiền nào của đấy em ạ, đắt tí nhưng mình yên tâm, bác sỹ tay nghề cao vừa an toàn vừa đẹp”.
Suốt mấy ngày vào khám rồi đến hôm em phẫu thuật chồng đều ở bên. Lúc em vào phòng trong anh ngồi ngoài chờ trông còn hồi hộp hơn cả mình. Em phẫu thuật xong phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chăm sóc đặc biệt, anh cũng ở bên cạnh xúc cháo, mua nước ép hoa quả bón cho vợ. Thỉnh thoảng lại hỏi:
"Đau không em, cố lên, mấy ngày nữa mở ra mà đẹp thì cười không ngậm được mồm"
Mọi người ai cũng khen em có chồng tâm lý, chiều vợ hết mực làm mình cũng thấy vui. Nhiều anh chồng còn chẳng bao giờ muốn vợ đẹp đâu, có chị phải giấu chồng đi nâng ngực, một mình tự chăm khổ lắm.
Chồng em thì không phải đại gia, giàu có gì, lương anh chỉ 20, 30 triệu một tháng thôi, còn bao nhiêu khoản chi tiêu. Anh có thể tiếc tiền mua sắm đồ cho mình nhưng vợ con thì không đắn đo.
Ai mà nói gì anh đều bảo:
“Vợ đẹp thì mình được hưởng chứ ai mà phải tiếc”.
Nói vậy cũng không hẳn anh chê vợ xấu mà chồng em muốn vợ không còn tự ti với ngoại hình nữa. Thấy em chần chừ anh lại động viên:
“Chỉ cần em thích là được, vợ vui anh cũng vui lây”.
Mấy ngày em nằm viện nhìn cái cách anh chăm sóc cũng đủ hiểu chồng thương yêu vợ đến mức nào. Chỉ mong lần trùng tu này thành công mỹ mãn, không phụ tấm lòng của chồng em là được rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th