Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là lại đến Tết Nguyên Đán 2022 rồi. Tết đến năm nào vợ chồng tôi cũng phải kéo về nhà nội. Vì quê ngoại xa nên mấy năm nay cũng là mấy năm chúng tôi ăn Tết hoàn toàn ở nhà chồng. Cứ mỗi lần nghĩ về Tết nhà bên ấy mà tôi lại thấy sợ và chán nản.
Vợ chồng tôi đều là người Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Dù cuộc sống mưu sinh trong này khá vất vả khi hàng ngày cả 2 đứa đều bán rau củ quả ở chợ từ tờ mờ sáng đến chiều tối song bù lại cũng có thu nhập đều. Mỗi tháng trừ chi tiêu gia đình, thuê nhà, nuôi con nhỏ, vợ chồng cũng dè xẻn để ra được khoảng 10 triệu đồng.
Ảnh minh họa internet.
Nhà chồng tôi quê ở một làng nhỏ của Bắc Giang. Nhà anh được 5 anh em trai gái đủ cả nhưng anh là con trưởng. Chính vì luôn nghĩ là con trai lớn trong nhà, bố mẹ ở quê nghèo nên dù năm nào làm ăn chật vật đến đâu, anh cũng đưa cả nhà phải về quê ăn Tết.
Cứ khoảng 23 ông Công ông Táo là anh lại giục:
“Mai thu xếp nốt công việc bán hàng để vợ chồng cho 2 con về quê ăn Tết sớm”.
“Ở xa đi lại tốn kém thật, hay năm không về được không chồng?”.
Anh gạt đi luôn:
“Cả năm đã làm ăn xa nhà rồi, giờ đến Tết còn định không về nhà thì đợi đến bao giờ? Mấy anh em cả năm mới có ngày Tết gặp nhau, ra giêng mỗi người 1 việc về gặp ai?”.
Thế là năm nào cứ khoảng 25 Tết dù có thích hay không tôi vẫn phải lẽo đẽo về quê chồng. Có khoảng chục ngày Tết ở đây mà năm tốn kém lắm. Mỗi năm giỏi lắm nhà tôi dư được hơn 100 triệu mà mỗi lần về quê Tết, tiền máy bay khứ hồi, tiền biếu xén bố mẹ, tiền lo sắm Tết, năm nào tôi cũng vứt qua cửa sổ ít nhất khoảng 50 triệu, có năm tiêu đến 70 triệu, tức là 1 nửa số tiền dành dụm tích lũy cả năm.
Bảo sao tôi cứ xót tiền nhưng mỗi khi cảnh báo điều này, chồng lại bảo:
“Thế cô coi tiền hơn về quê sum họp với bố mẹ, anh chị em à? Đừng lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Kiếm tiền cũng chỉ để tiêu pha những lúc thế này thôi”.
Tôi thấy chồng nói cũng đúng. Nhưng nếu có thể, tôi chỉ muốn mình anh về quê dịp Tết cho ông bà nội và các em vui, còn tôi và 2 con xin phép ở lại đây ăn Tết. Ít nhất là cho đến khi các con khôn lớn hơn và gia đình có điều kiện kinh tế dư dả hơn nhưng anh vẫn khăng khăng:
“Phải về cả nhà, dù có thể hết sạch số tiền còm cõi mưu sinh cả năm cũng được. Về Tết còn cho con biết nguồn cội, người phải biết ông bà, tổ tiên mình. Tiền vẫn kiếm ra được nhưng có những cuộc đoàn tụ qua rồi không có nữa đâu”.
Cá nhân tôi nào muốn ăn Tết xa nhà, chỉ là có mười ngày Tết mà tốn kém quá nên mới tính toán thôi. Có nhà nào về quê ăn Tết mà tốn như nhà tôi không?
Ảnh minh họa internet.