Những ngày này 4 anh em tôi đang cùng mẹ già đâm đơn kiện em trai út để đòi lại tài sản của gia đình. Nhìn mẹ lọm cọm theo các con mà mấy anh chị em tôi ai cũng đau lòng.
Bố mẹ tôi sinh được 5 người con. Tôi là chị cả, dưới còn có 2 em gái và 2 em trai. Cả 5 chị em chúng tôi đều đã lập gia đình hết. Có người lấy chồng lấy vợ gần nhưng cũng có người ở xa. Hiện 3 chị em gái chúng tôi đều sống riêng cách đó khoảng 10km, còn 1 em trai tôi sống trên Hà Nội. Riêng vợ chồng em trai út thì sống cùng bố mẹ tôi ở quê.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà bố mẹ đẻ tôi mang tiếng ở quê nhưng đất rộng lắm. Nhà lại ngay mặt đường quốc lộ, vị trí đẹp và chỉ cách Hà Nội khoảng 17km nữa nên đất đai có giá trị lắm. Khoảng chục năm nay, đất ở khu vực này lên giá ầm ầm. Nhà ông bà ngoại vừa nhà vừa vườn có diện tích 600m2.
Khi bố tôi còn sống, ông nhiều lần định chia đất cho các con nhưng chúng tôi đều gạt đi bảo chưa cần thiết vì bố mẹ còn khỏe mạnh. Ông có ý chia cho mỗi con trai gái đều 100m2 bằng nhau. Riêng 100m2 còn lại là nơi căn nhà bố mẹ tôi đang ở và có cả nhà thờ ở đó, ông bà sẽ không cho con nào mà để lại làm nơi thờ cúng, cỗ bàn sum họp.
Cách đây 5 tháng, bố tôi lại mất vì con đột quỵ bất ngờ. Vì ra đi đột ngột nên ông ngoại không kịp để lại trăng trối hay di chúc phân chia đất đai cụ thể gì. Có lẽ vì vậy mà em trai út ở nhà nổi lòng tham nên tự lập sẵn văn bản phân chia thừa kế.
Theo văn bản tự lập sẵn đã được gõ máy tính này thì bố chỉ chia cho 4 chị em tôi 50m2 đất thay vì 100m2 như trước. Số còn lại ông cho hết cho con trai út. Văn bản này đã được bố tôi ký tên từ lúc nào, ngay cả mẹ tôi cũng bị em trai út dụ ký vào mà không hề hay biết. 4 chị em tôi ở xa càng không biết chuyện này.
Không hiểu em tôi sau đó đã giả mạo giấy tờ tinh vi như thế nào mà lại có quyền sử dụng 400m2 đất và nhà thờ của gia đình. Sau đó nó đi cắm thế chấp của người bên ngoài được số tiền 4,8 tỉ đồng.
Gần đây em út nhà tôi mất khả năng chi trả tiền lãi nên phía người cho vay thế chấp yêu cầu phong tỏa tài sản để thu hồi vốn. Chúng tìm đến tận nhà gây rối thì cả nhà mới ngã ngửa phát hiện ra sự thật này.
Lúc này chân dung gã em trai tham lam mới được phơi bày. Để giữ lại đất tổ tiên tạo dựng, tránh nguy cơ bị mất, 4 chị em tôi phải nghĩ cách xoay sở vay mượn góp tiền lại để trả nợ. Vừa xong việc đó, mấy chị em đâm đơn kiện lên tòa án để giành lại quyền sử dụng đất đai hương hỏa bị em út tôi chiếm làm của riêng để dạy cho nó 1 bài học. Hiện người đau lòng nhất có lẽ là mẹ tôi.
Mẹ tôi mấy hôm nay cứ khóc suốt, bà bảo rằng, cả đời bố mẹ đã vất vả nuôi các con khôn lớn, mua được mảnh đất rộng cũng chẳng thể mang theo khi rời thế giới này. Bố mẹ chỉ mong nhà đất để lại được chia đều cho các con cùng sống quây quần, đoàn kết bảo ban nhau thờ cúng tổ tiên chu đáo. Vậy mà vì chút tài sản cậu em út cả gan lập mưu làm giả quyền thừa kế, mưu tính với anh em.
Sao nó không thể nghĩ được, hạnh phúc của gia đình đâu phải vì mảnh đất to hay nhỏ, tiền nhiều hay ít nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết