Tôi năm nay 26 tuổi và đang sống cùng mẹ trong một căn hộ chung cư ở Hà Đông. Từ ngày bố bỏ theo người đàn bà khác, mẹ tôi chính thức nuôi con đơn thân. Bao năm qua dù có rất nhiều người đến hỏi cưới nhưng bà chẳng màng đến việc lấy chồng mà dồn hết tâm sức để nuôi tôi khôn lớn.

Biết mẹ vất vả, lúc nào tôi cũng cố gắng ngoan ngoãn chịu khó vừa học vừa làm để phụ bà. 4 năm sau ngày ra trường, tôi dồn hết tiền lương và tiền tiết kiệm mua được 1 căn chung cư nhỏ ổn định cuộc sống.

Nhiều lần tôi muốn đón mẹ lên đây ở cùng song bà nhất định không chịu. Bà bảo bà còn trẻ, vẫn còn có thể ở nhà đi làm công nhân kiếm tiền. Hơn nữa ở quê không khí trong sạch hơn, đi làm về bà còn tranh thủ làm vườn và chăn nuôi thêm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì thế, cứ cuối tuần được nghỉ tôi lại về thăm mẹ. Quê tôi cách Hà Nội chỉ 60km nên đường sá đi lại rất tiện lợi. Mỗi lần về nhà, tôi được bà nấu cho đủ món ăn ngon. Khi lên thành phố, bà còn gói ghém cho con rất nhiều thực phẩm đủ ăn cả tuần. 

Cuộc sống của mẹ con tôi cứ bình yên trôi qua như vậy thì cách đây 3 tháng, trong lần đi vệ sinh lúc sáng sớm, mẹ tôi bị ngã. Cũng may mà bà được hàng xóm phát hiện kịp thời nên đưa đi viện cấp cứu. Vết thương trên người không sao nhưng bà đã bị mất trí nhớ tạm thời.

Để chăm sóc tốt cho mẹ, tôi đã đưa bà lên thành phố ở cùng trong căn hộ chung cư của mình. Do hàng ngày phải đi làm, không thể chăm sóc mẹ được chu đáo nên tôi đã thông qua 1 công ty cung cấp dịch vụ người giúp việc. Chỉ sau 2 tuần tìm kiếm tôi đã tìm được 1 cô giúp việc kém mẹ tôi 3 tuổic. Nhìn cô hàng ngày chăm sóc mẹ chu đáo và sạch sẽ nên tôi thấy khá yên tâm.

Đề phòng bất cẩn xảy ra và có thể nắm được tình hình của mẹ ngay cả khi đang làm việc, mới đây tôi đã lắp camera trong nhà mà không cho cô giúp việc biết. Hôm trước nhân lúc nghỉ trưa, tôi ngồi xem camera ở nhà thì vô cùng sững sờ, tức giận khi phát hiện ra hành vi bất thường của cô này. 

Trước khi mang bát cháo sườn đến xúc cho mẹ tôi ăn, cô ấy đã nhổ nước bọt vào đó. Tất nhiên, mẹ tôi ngồi ngay phía sau nhưng đã mất trí nhớ nên cũng không thể nhận biết được hành động ghê tởm này của cô giúp việc

Khi tôi lao về nhà hỏi cô giúp việc tại sao làm vậy thì cô ta vẫn cãi khăng khăng không làm gì. Khi đưa ra bằng chứng rõ ràng, cô ấy mới nhận tội. 

Lúc này cô ta mới thú nhận rằng, cô ấy là vợ thứ 2 của bố tôi. Thế nhưng sau bao năm 2 người họ chung sống với nhau, bố tôi vẫn chỉ nhớ thương một mình mẹ tôi. Vì xấu hổ và ân hận với vợ cũ nên ông không bao giờ về quê tìm lại vợ con mình. 

Cay cú, ghen tị vì không được chồng yêu thương, cô ta mới dò la tin tức về mẹ con tôi. Biết mẹ tôi bị mất trí nhớ và biết tôi đang tìm giúp việc, cô ấy đóng giả làm người giúp việc để hàng ngày được dày vò người phụ nữ bố tôi yêu, báo hận bao năm qua cho thỏa lòng. 

Tôi cho cô giúp việc nghỉ, tất nhiên có ân hận hay không thì chỉ mình cô ta biết. Tôi chỉ thương mẹ, giờ bà không còn trí nhớ có khi lại là may mắn để không phải hận người đàn ông mà bà đã từng yêu thương.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết