Tôi vừa xử đẹp cô bồ của chồng xong mọi người ạ. Nghĩ vẫn còn thấy tức điên lên vì chồng ăn nằm với người khác suốt thời gian dài mà tôi không hề hay biết gì. Giờ xử ả bồ xong, đến lượt lão nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì cho hả dạ nhất.

Tôi sống bên chồng đã hơn 10 năm, cuộc sống hôn nhân khá viên mãn, mặc dù tôi chỉ sinh được 1 cô con gái rồi tịt nghít từ đó. Nguyên nhân là do chồng tôi, 2 vợ chồng cũng chữa trị khắp nơi nhưng vô vọng. Thế nên bọn tôi vui vẻ chấp nhận chỉ có một cô con gái chứ không sốt lên như nhiều người khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Suốt mấy năm qua vợ chồng tôi vẫn sống hòa thuận không mâu thuẫn gì cả. Cho đến hôm tôi nhận được tin sốc đến suýt ngất khi cô bồ của chồng vác bụng bầu đến. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta tiếp thị gì đó vì tôi bán đồ trang sức. Định mời đi nhưng nhìn cô ấy ôm bụng bầu tôi không nỡ, còn mời vào rót nước cho uống rất đàng hoàng.

Nhưng sau chén nước tôi mời rất tử tế đó, cô ta bắt đầu giới thiệu mình là bồ của chồng tôi. Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, tưởng chuyện đó chỉ có trong phim thôi, nhưng cô ta bảo:

“Em biết chị là người tốt, nhưng em với anh Thắng sống cùng nhau như vợ chồng mấy tháng nay rồi, không tin chị cứ hỏi anh ấy sẽ rõ”

“Ôi trời, sống với nhau mấy tháng mà sao tôi chẳng biết nhỉ, tối vẫn về nhà ăn cơm vợ nấu đều đều chứ có đi đâu đâu”

“Chị không biết đó thôi, sáng trưa chiều lúc nào anh ấy chẳng ở chỗ em”

Tôi giận điên người lên, định tát cho cô ta mấy cái bõ tức nhưng nhìn cái bụng lùm lùm của ả nên hơi ngại.

Thấy tôi có vẻ ngán nên cô ta được đà vênh mặt lên:

“Đây này chị, nếu anh ấy không ăn nằm chỗ em lâu nay thì sao em có bầu được”

Xong cô ta còn rút cả phiếu siêu âm 4D chìa ra khoe với tôi:

“Thằng cu đấy chị ạ”

Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì cô ta thú thật bảo:

“Em định không đến tận nhà đâu, nhưng anh Thắng dạo này trốn kĩ quá, bỏ bê mẹ con em không thèm ngó ngàng gì đến. Nếu anh ấy không làm vậy em cũng không đến đây đâu”

Nghe cô ta nói thế tôi mới chột dạ, nhớ ngay ra từ hồi con gái được 2 tuổi chồng tôi dính quai bị rồi vô sinh, không có con. Tôi vỗ tay rồi bảo:

“Vợ chồng chị hì hục 5 năm nay chẳng có con, em giỏi quá, mới qua lại mấy tháng đã bầu thằng cu rồi. Em nhớ lại xem ngoài chồng chị ra có ăn nằm với thằng khác không? Chứ anh ấy vô sinh mà, làm gì còn con tinh trùng nào cho em chứ”

Nghe tôi nói thế mặt ả đỏ bừng bừng lên, ú ớ cãi cùn vài câu rồi ôm bụng bầu đi thẳng. Hôm đấy chồng về nhà tôi cho một trận lên bờ xuống ruộng, lão cũng thú nhận:

“Anh có qua đường với cô ta nhưng thề đấy không phải con anh mà. Em cũng biết anh không thể có con còn gì. Cô ta cũng là cái loại gái chẳng ra gì đâu, nên anh mới không nhận vơ vào mình ấy chứ”

“Anh giỏi nhỉ, giờ còn ngồi mà kể thành tích với tôi. Cút ra khỏi nhà rồi chờ ngày tòa mời. Tôi không chấp nhận được loại chồng lăng nhăng, lít nhít như anh nữa”

Mặc chồng van xin nhưng tôi vẫn đuổi cổ ra ngoài. Mặc dầu không phải là con của anh ta nhưng dù gì cũng đã ăn nằm với nhau rồi. Có nói gì thì cũng đã phản bội vợ con, cái tội đó với tôi khó tha thứ lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet