Em vừa đi đánh ghen về các mẹ ạ. Bây giờ máu điên của em vẫn còn đây. Em đang nghĩ mấy hôm nữa nữa chồng em mà về, không biết hắn sẽ làm gì. Chắc là lôi vợ ra đánh một trận, hoặc bao biện cho lời nói dối của mình.

Chồng em thì có tài ăn nói khéo. Vì thế nên đi ra ngoài, hắn được nhiều gái vây quanh lắm ấy. Nhiều lần em đã đánh tiếng rồi. Em nói thẳng với chồng:

“Nếu anh mà léng phéng, tôi nhất định không để hai người được yên”.

“Gớm, em quản anh như này thì làm sao hở ra mà ngoại tình được”.

Nhưng mà hỡi ôi, mồm năm miệng mười thế đấy. Em vẫn bị cắm sừng đây này các mẹ. Nghĩ đến là sôi máu. Hôm bữa em đang đi làm thì con bạn thân nó chụp cho cái ảnh chồng em đang phóng xe phi thẳng vào nhà nghỉ với một con bé. Con kia còn tình tứ ôm eo hắn ở phía sau.

Lúc đầu em còn không tin chứ. Thế rồi con bạn em cũng ghê, nó lân la vào cái nhà nghỉ đó, chụp đúng biển số xe của chồng em rồi bảo:

“Đây, xem có đúng cái xe của lão chồng mày không”.

Em zoom to lên thì nhận ra đúng cái xe nhà mình. Lúc đó, em choáng váng hết cả người. Mấy ngày sau đó, em đi tìm hiểu thì biết con kia là cấp dưới của chồng em. Bọn này lại còn kiểu ngoại tình công sở nữa chứ. Mà điên là dạo đó, chồng em cứ về nhà là kể:

“Dạo này ở cơ quan anh có 2 đứa đang bồ bịch với nhau, theo em anh có nên nói cho bà kia biết không”.

Em tưởng thật còn bảo:

“Thôi, anh đừng có nói lung tung rồi lại vạ miệng ra. Người ta thế nào mặc xác người ta, liên quan gì đến mình mà anh quan tâm”.

Thế đấy, giờ nghĩ lại có khi chồng em đang tự nói mình cũng nên. Sáng nay nhân lúc chồng đi công tác, em bắt taxi đến thẳng nhà con kia cho một trận. Đầu tiên nó mở cửa cho em, nhìn thấy cái bản mặt nó, em lao vào tát tới tấp. Nó còn lu loa:

“Chị là ai, sao chị lại đánh tôi”.

“Bà là ai à, bà là vợ của thằng mà mày đang cặp kè đây”.

Bị em đánh, nó vẫn ngóc đầu lên:

“Sao anh ấy bảo chị mất được 3 năm rồi”.

Có chết em không cơ chứ, nghe đến đó em càng lộn tiết hơn. Đánh nó xong, em gọi ngay cho chồng tuyên bố:

“Về nhà ký đơn, tôi không thiết loại chồng như anh nữa”.

Chồng em rối rít nhắn tin hỏi có chuyện gì nhưng em không nói nữa. Em bực lắm, không biết hắn đã lừa bao nhiêu con và nói những gì mà con bé đó ở công ty vẫn tin rằng em đã chết. Có ai như chồng em không, nói dối cả chuyện này để cặp bồ. Lần này em nhất quyết không tha, cùng lắm thì tự mình nuôi con chứ loại chồng như kia em cho không cũng chẳng tiếc.

hình ảnh