Chưa từng thấy ai vô duyên như chồng em. Bao nhiêu lần bị vạ miệng rồi mà vẫn không chừa, cứ hở ra là chê hết người này đến người khác, vợ cũng không tha.
Em với chồng bằng tuổi, vậy nên khi bầu đứa thứ 2 là nhan sắc xuống cấp, trông già hơn cả lão nhiều. Ai chẳng biết điều đó nhưng chồng em lúc nào cũng vênh váo kiểu ta đây còn trẻ, đẹp trai phong độ, vợ thì béo tròn béo quay. Đi đâu anh cũng không cho đi cùng vì bảo sợ xấu mặt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hồi còn con gái em đã thuộc tạng mũm mĩm rồi, có làm thế nào cũng không gầy được. Đến khi sinh đứa đầu tiên cân nặng cứ tăng vù vù rồi không tài nào hãm lại nổi nên đành để mặc kệ như thế.
Em bầu đứa thứ hai luôn trong tình trạng đói nên ăn cả thế giới. Lúc bầu 7 tháng thì cân nặng của em đã gần 80 kí rồi, giờ sắp đẻ cũng lên thêm 3 kí nữa, chân tay nần nẫn mỡ, mũi thì nở như quả cà chua nhìn cũng khiếp thật.
Chồng em đã không thông cảm cho vợ thì thôi lúc nào cũng kêu:
“Trông mẹ mày có khác gì con hà mã không? Tránh xa xa ra không đè chết người ta giờ”.
Phụ nữ ai có bầu mà chẳng nhạy cảm muốn được chồng quan tâm chăm sóc, đằng này anh còn buông những lời mai mỉa làm em buồn lắm. Hình ảnh vợ đối với chồng em chắc chẳng bao giờ mĩ miều cả.
“Trông em chẳng khác gì khúc giò nhỉ. Cái chân heo của em mà gác lên người anh chỉ có chết ngạt thôi...”.
Nhiều lúc em nghe quen tai rồi bơ đi cho đỡ tủi thân. Vậy nhưng chồng cứ tưởng thế là hay nên được đà, càng ngày càng quá đáng. Đỉnh điểm là hôm đó nhà mẹ chồng có giỗ, bọn em không ở chung nhưng sang từ sớm giúp lbà àm cơm. Lúc mọi người đang quây quần ngồi trà nước, ăn hoa quả nói chuyện. Ai cũng tế nhị nhường bà bầu ngồi ghế cho đỡ mỏi, vậy mà chồng em làm câu:
“Béo quá, người gì cả tạ thế lên giường mà ngồi kẻo sập ghế giờ”.
Lúc đấy ai cũngg cười ồ lên, em nóng hết cả mặt, ngượng ơi là ngượng đi vội ra ngoài chứ không thèm ngồi đó nữa. Chỉ một câu nói bình thường của chồng nhưng em thấy tổn thương kinh khủng. Nếu ở nhà thì không sao nhưng đây giữa bao nhiêu người như vậy anh chẳng giữ thể diện gì cho vợ cả.
Sắp đẻ nhưng em không thể chịu đựng nổi tính vô duyên của chồng nữa. Về nhà em quyết định ôm đồ sang bên nhà ngoại ở, ly thân với chồng luôn. Đùa thì cũng một vừa hai phải thôi, cứ lấy thân thể của vợ bầu ra để mỉa mai thì em không chịu đựng nổi nữa.
Chồng em vẫn vô tư, cứ tưởng vợ dỗi một hai hôm là về, nhưng em sẽ đẻ và ở cữ bên nhà ngoại luôn. Lão trọng hình thức, ưa ngoại hình chứ có thương gì vợ đâu, cứ như vậy em sẽ ly hôn chứ ở với nhau tổn thương lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet