Chồng em có một cô bạn thân tên Hà, chơi với nhau từ thời Đại học. Được cái sau khi yêu và cưới em thì họ đã biết giữ khoảng cách. Điều đó khiến em rất hài lòng và cũng tôn trọng chồng với Hà hơn.
Ấy vậy mà cách đây một tuần, chính mắt em đã nhìn thấy chồng ôm eo Hà, hai kẻ ấy tình tứ dắt nhau vào khách sạn!
Thật ra hôm đó em cố tình theo dõi chồng vì phát hiện những biểu hiện bất thường của anh dạo gần đây. Anh thường xuyên kiếm cớ cãi nhau với vợ, sau lưng lại liên lạc vô cùng thân thiết với cô bạn thân. Có đêm 2h sáng tỉnh giấc, em đọc được chồng nhắn tin cho Hà thế này: “Tớ hối hận vì đã bỏ lỡ một người…”. Anh nhắn xong quên chưa xóa rồi cũng ngủ luôn. Mắt em nhòe đi, tay run rẩy suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại.
Em không gặp gỡ và tiếp xúc nhiều với Hà nhưng bây giờ nhớ lại, em mới giật mình nhận ra ánh mắt Hà nhìn chồng em có phần khác lạ. Đều là phụ nữ với nhau, em nghĩ mình có thể đọc được tâm tư sâu kín của Hà. Rõ ràng cô ta có tình cảm với người bạn thân, hẳn đó là nguyên do mà cho đến giờ Hà vẫn lẻ loi một mình.
Khi nhìn thấy chồng và Hà dắt díu nhau vào nhà nghỉ, em lập tức lao theo bắt quả tang. Bị vợ bắt gian tại trận, chồng em không còn gì chối cãi, đành phải thừa nhận tội lỗi của mình. Em đau đớn đến chết lặng, chẳng còn thiết tha đến chuyện đánh ghen nữa. Thất thểu lê bước về nhà, em lặng lẽ lấy giấy viết đơn ly hôn. Đã đến nước này, sao có thể cứu vãn nổi nữa?
Ngày hôm ấy chồng em đã về nhà ký đơn và dọn sạch đồ đạc ra khỏi căn phòng mà hai đứa thuê làm tổ ấm sau đám cưới. Lấy nhau được 3 năm, từ ngày anh chưa có gì trong tay, hiện tại công việc của chồng có chút khởi sắc thì anh lại phản bội. Đúng là cuộc đời vô thường và lòng người thật khó đoán!
Em cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc đầy cay đắng và tức tưởi như thế. Ai ngờ hôm qua Hà bỗng tìm đến gặp em rồi tiết lộ một bí mật khiến em phải sững sờ bật khóc. Hóa ra không phải chồng em ngoại tình các chị ạ. Mà anh ấy sắp phá sản rồi! Không muốn em phải gánh khoản nợ khổng lồ với chồng, anh ấy đã nhờ Hà diễn màn kịch lừa em ly hôn.
Hà bảo đúng là cô ấy có tình cảm với chồng em. Chính vì như thế nên khi nhìn anh bần thần, đau khổ vì ly hôn vợ, trong khi em lại chẳng hề hay biết gì, cô ấy không cam lòng thay cho anh nên mới tìm đến em kể rõ mọi chuyện.
Em vội vã đi gặp chồng, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Em thương chồng em quá, cũng xúc động và cảm kích trước tấm chân tình mà anh dành cho mình. Về khoản nợ của chồng em, bố mẹ có hứa sẽ cho em 1 mảnh đất nhưng hiện tại ông bà chưa sang tên chính thức. Em sẽ xin bố mẹ cho em sớm hơn dự định, sau đó bán đi trả nợ giúp chồng.