Em vừa bị người yêu mắng cho một trận te tua mọi người ạ. Không biết em có nên chia tay anh ấy không hay là cố giữ mối tình này.

Em 27 tuổi, anh 30, cũng không còn phải quá trẻ nữa. Bọn em chính thức yêu nhau được 7 tháng rồi. Anh làm bên cung cấp thiết bị y tế, mấy lần đến khoa em giao hàng nên quen rồi yêu. Em cảm mến anh một phần vì là người có chí, 30 tuổi, từ quê lên phố nhưng đã mua được nhà riêng cho mình, công việc cũng ổn định, lấy anh em sẽ không phải lo nhiều về kinh tế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng có một điều làm em lăn tăn đó là người yêu rất tiết kiệm. Mấy lần em đến nhà của anh chơi rồi. Nhà có 3 phòng ngủ thì cho đứa em họ thuê 1 phòng mỗi tháng thu 2 triệu. Em đến chơi nóng hầm hập, muốn bật quạt nhưng anh bảo đừng bật tốn điện, mở cửa sổ ra đón gió trời cho mát.

Đi ăn với anh mới ngại, dù thiếu 1 nghìn cũng phải đứng chờ lấy bằng được. Em từng chứng kiến lần đó, chị bán phở quên không trả lại tiền bị anh nói xơi xơi vào mặt:

“Ơ cái bà này định quỵt của người ra hay sao mà không trả lại tiền thừa thế?”

Chị ấy mới bảo:

“Em thu đủ của anh 65 nghìn rồi mà”.

Thế là anh đứng tính lại từng đồng cho chị ấy: 2 bát phở bò 60 nghìn, đĩa quẩy 5 cái thì em ăn mất 4 cái anh trả lại 1 nên chỉ tính 4 nghìn thôi. Anh đưa cho chị bán phở 65 nghìn thì chị thối lại anh 1 nghìn.

Em nghe người yêu tính mà đau cả não, lúc đó chỉ muốn đất dưới chân nứt ra để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Nói thật là tụi em cũng có đi quá giới hạn rồi, nhưng toàn vịn lý do bên nhà anh bất tiện, chỉ yêu nhau ở phòng trọ của em thôi. Chưa bao giờ anh đưa em vào nhà nghỉ cả. Lúc trước anh toàn hẹn em ở ghế đá công viên, bờ hồ đi dạo cho đỡ tốn tiền.

Hôm qua anh lại sang phòng trọ của em, hai đứa ngủ nghỉ chán chê rồi em đói quá mới gọi trà chanh, 2 suất bún đậu về ăn đỡ nấu cơm. Trong ví em lúc đó hết sạch tiền lẻ mới xin của người yêu để trả. Mở ví mà mặt anh tối lại, shipper về khỏi anh la em luôn:

“Sao tiêu hoang thế, một buổi trưa mà tốn hẳn 70 nghìn”.

“Ơ thì em gọi bún đậu về mình ăn luôn. Trà chanh 10 k, bún đậu 25k 1 suất, gọi để cả em với anh ăn”.

Vừa ăn mà mắt anh cứ lườm lườm em rồi hập hực bảo:

“Tí trả 50 nghìn anh đổ xăng. Từ hồi yêu em tốn quá, ăn quà như mỏ khoét. Tính ra mỗi tháng hết 500 nghìn chứ ít à. Giờ còn đòi ăn quà nữa anh bỏ luôn”.

Anh nói vậy làm em buồn lắm. Không tin nổi sao người yêu lại có thể chi li với bạn gái từng đồng từ xu như vậy. Giờ em đã hiểu tại sao 30 tuổi anh đã mua được nhà ở thành phố rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tiết kiệm cũng là tính tốt đấy chứ, biết đâu anh tính toán chi li cũng là để lo cho cuộc sống sau này. Lấy chồng biết giữ tiền như vậy em đỡ sợ anh hoang phí vào những việc khác. Em có nên tiếp tục yêu anh ấy nữa không nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet