Ly hôn được 6 năm rồi, dù chồng cũ đã có vợ mới nhưng tôi với anh nhiều năm nay vẫn dây dưa với nhau mọi người ạ.
Trước đây khi còn chung sống, vợ chồng nhìn mặt đã thấy chán ngán. Vậy mà sau ly hôn, cứ khoảng 2-3 tuần không gặp là lại thấy nhơ nhớ mới lạ.
Có lẽ cũng tại bởi dù gì tôi và anh đã gắn bó với nhau 6 năm. Cả hai đứa cũng đã có 1 con trai nhỏ. Ban đầu mới cưới, tình cảm vợ chồng son cũng mặn nồng lắm. Sau đó khi con chào đời không hiểu sao cứ nhạt nhẽo dần. Thậm chí tối đi ngủ cũng không ai buồn nói chuyện với ai, mỗi đứa một điện thoại lướt facebook hoặc chơi game. Cả tháng vợ chồng mới gần gũi với nhau 1 lần.
Rồi cũng đến ngày tôi phát hiện ra anh cặp bồ bên ngoài. Tôi đau đớn hỏi tại sao thì anh bảo:
“Hết tình cảm, lâu rồi chỉ sống với nhau vì con thôi”.
Khi vợ chồng còn đang dùng dằng, anh lại thông báo:
“Ả kia có bầu rồi, tôi và cô ly có khi hôn sớm đi”.
Sau ngày ra tòa là anh bước ra khỏi căn hộ tập thể bấy lâu vợ chồng gắn bó để đến ở với người tình. Họ sống với nhau cũng có vẻ hạnh phúc lắm khi thường xuyên khoe trên zalo, facebook. Còn tôi và con vẫn sống ở nhà cũ.
Ly hôn gần năm không gặp, một lần ông nội anh ở quê mất nên bố mẹ chồng cũ bảo anh qua nhà đón tôi về thăm viếng dù gì cũng nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi cũng nghĩ như thế cũng tròn đạo con cháu nên chuẩn bị cho chuyến về quê gần 2 ngày đó.
2 ngày phải tiếp xúc nhiều với chồng cũ, anh cứ nhìn tôi thả lời đường mật:
“Lâu không thấy, giờ đẹp ra và ngon mắt quá nhỉ”.
Tôi cũng hùa theo đùa:
“Bỏ chồng rồi thì phải ngon lên chứ để cá kiếm mối mới”.
Sau hôm đó đưa tôi về nhà, lão bắt đầu hay nhắn tin hỏi han rồi kiếm cớ đến đưa con đi chơi hoặc nô đùa cùng con. Có trưa còn giả bộ rảnh qua cơ quan tôi rủ đi ăn. Tôi cũng chẳng ngại ngần từ chối. Hai đứa ăn xong lại dắt nhau đi nhà nghỉ.
Rồi từ đó, lão quen mui thi thoảng cứ vờ vịt sang nhà rồi rót vào tai câu nói ngọt ngào khiến lòng tôi lại mềm nhũn. Có đêm lão còn ngủ lại nhà tôi như chưa hề có cuộc ly hôn.
Mấy năm qua vợ chồng tôi cứ sống như vậy, thi thoảng 2 đứa lại gặp nhau cho đỡ nhớ. Không gặp lão cứ nhì nhèo:
“Sống chung lâu quá rồi nên nhớ hơi lắm, không xa em lâu được”.
Có lúc thấy sống mãi với chồng cũ như vậy áy náy với vợ mới của anh, tôi bảo:
“Có khi phải dừng lại thôi, không vợ anh biết lại làm ầm lên”.
“Ma ăn cỗ sao biết được mà ghen”.
Cứ thế tôi lại tặc lưỡi, thôi thì cứ làm nhân tình như này còn tuyệt vời hơn trước đây vì 2 đứa chẳng có gì trói buộc được nhau cả.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com