Thế mà lúc trước chồng tôi lúc nào cũng xoen xoét bảo yêu vợ thương con, vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Nhưng vừa có kết quả test tôi dương tính cái anh đã thể hiện thờ ơ ngay được.
Lấy nhau 15 năm nay và đã có 2 cô con gái rất ngoan ngoan, những tưởng tôi đã hiểu rõ về con người của chồng mình. Thế nhưng tôi đã lầm to.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Chồng tôi làm marketing một công ty bất động sản nên anh có thu nhập rất tốt. Còn tôi làm tại một công ty dược với mức lương khá. Về kinh tế nhà tôi ổn định không bị quá áp lực về chi tiêu gia đình.
15 năm cưới nhau, cứ đi làm về là tôi lại túi bụi chăm con cái rồi lo liệu việc nhà cửa, đối nội đối ngoại. Chồng tôi bận lắm, anh đi làm từ sáng đến 9h tối mới về nên chẳng giúp được việc nhà. Vì thế dù nhiều lúc mệt mỏi tôi cũng phải cố gắng làm hết mọi việc chứ không dám nằm nghỉ. Nhiều lần anh bảo:
“Công nhận em khỏe thật, từ hồi lấy chồng cấm có ốm bao giờ”.
“Em mà ốm thì ai chăm con, ai làm việc nhà. Có ốm cũng phải làm chứ anh làm hộ được à”.
Chồng tôi lại cười khì khì. 15 năm qua nhiều lần chồng ốm, con ốm, tôi đều chăm sóc chu đáo. Có những hôm anh sốt, cả đêm tôi không dám chợp mắt để lau người rồi bắt anh uống thuốc. Hết lòng vì gia đình như vậy nên anh cũng chưa 1 lời phàn nàn về vợ.
Đợt vừa rồi số ca F0 ở Hà Nội gia tăng chóng mặt, biết thân biết phận mỗi ngày đi làm tôi đều bịt khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn và giữ khoảng cách để phòng bệnh. Song cuối cùng tôi vẫn có triệu chứng, thử nhanh mấy lần đều âm tính nên để cẩn thận tôi quyết định làm PCR cho chắc.
Tuần trước nhận được kết quả bị F0, chồng tôi lập tức dọn ngay sang phòng riêng và cố ý đuổi vợ về ngoại:
“Bệnh này lây lan nhanh lắm, em về bên ấy có ông bà chăm sóc cho chu đáo, lại còn đỡ lây sang cho 2 con”.
“Em cách ly ở nhà thôi, không đi đâu cả. Về ngoại, ông bà bị nhiều bệnh nền nhỡ lây còn nguy hiểm hơn”.
Có lẽ vợ nói đúng quá nên chồng không đùn tôi cho bên ngoại được. Nhưng từ hôm vợ bị F0, anh không bén mảng đến trước cửa phòng mà cứ tránh như tránh tà để mặc vợ xoay xỏa.
3 đêm đầu tiên tôi sốt rét run cầm cập, gọi chồng qua điện thoại mang thêm chăn bông thì anh mới miễn cưỡng mang đặt ở cửa rồi chạy ngay. Không thể gượng dậy được nên tôi bảo chồng nấu hộ nồi cháo thịt để ăn cả ngày thì anh cấm cảu:
“F0 có chết được đâu mà không tự làm. Em làm nũng chồng vừa thôi. Đeo khẩu trang vào mà dậy nấu cháo đi. Giờ anh lảng vảng gần thế để lây sang à”.
Nghe chồng nói mà tôi chán ngán. Cuối cùng tôi phải gắng gượng dậy mà cắm nồi cháo, tự ăn tự uống chăm sóc bản thân. Tôi vừa dứt sốt thì 2 con cũng 2 vạch. Biết vợ vẫn còn mệt lại vất vả chăm con nhưng chồng cũng tuyệt nhiên không lời hỏi thăm hay chia sẻ việc nhà. 12 ngày cứ xoay như chong chóng chẳng được nghỉ ngơi khiến nhiều khi tôi chỉ muốn ngất.
Thậm chí hiện nay test PCR lại 3 mẹ con đã về âm tính hết nhưng chồng vẫn xa lánh lắm. Mỗi tối nằm cạnh vợ, anh vẫn đeo khẩu trang 24/24 để phòng. Nhìn anh mà tôi ngán ngẩm thật sự.
Bỗng dưng tôi nghĩ, 15 năm hầu hạ thì không sao, tôi mới bị thế này mà anh đã dám bỏ mặc thì không biết sau này gặp biến cố còn tệ thế nào nữa?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com