Yêu nhau gần chục năm, đến khi gần cưới rồi lại bị lung lay tinh thần quá :(
Em chào các mẹ của đại gđ mình! E theo dõi webtretho đã lâu nhưng ko đăng ký thành viên. Đến thời gian này e bị hoang mang chán nản quá nên muốn nhảy vô đây xin ý kiến chia sẻ của các mẹ ạ!
Chuyện của e là tnày: e và ny yêu nhau từ ngày học trung học, đã gần chục năm yêu nhau rồi, nghe rất nhiều người nói là 2 đứa ko hợp tuổi rồi, nhưng bọn e ko quan tâm, cứ kệ vậy, vẫn bên nhau. Bmẹ 2 bên cũng ko fản đối j nhiều nên bọn e càng quyết tâm bên nhau. Nhưng mấy hôm trc, e vô tình đc gặp 1 thày, cô này nói bọn e rơi vào cung tuyệt mệnh, biệt ly. Khổ cả đời, khóc 1 đời mà thôi. Làm e buồn quá. Ny e thì tuyệt đối ko bao giờ tin mấy điều bói toán này, hơn nữa lại có tính gia trưởng độc đoán. E dù cũng rất yêu nhưng e vẫn đoán trc đc tương lai của e nếu lấy ny thì sẽ tủi thân và vất vả nhiều. Công việc nội trợ, con cái, gđ, đối nội đối ngoại chắc có lẽ 1 mình e sẽ fải tự mình lo từ A => Z. Nhưng vì yêu và bên nhau lâu quá rồi nên cũngcó chút tình nghĩa, e chẳng bjờ nghĩ sẽ lấy người nào khác, nên đành nhắm mắt chấp nhận. Tại vì ngoài các tính xấu kia thì ny e cũng thông minh, giỏi giang, ko chơi bời zai gái gì nên e cứ nghĩ thoáng ra là cái nọ bù cái kia, nên cứ chấp nhận. Nhưng dạo gần đây e tự thấy tcảm của 2 đứa cứ nhạt nhạt, cộng với lời fán của nhiều thày từ trc tới giờ, e bỗng dưng thấy chán. E thấy hoang mang quá. Mấy lần định bỏ mà ko dứt ra đc. Theo các mẹ e fải lsao đây? Có nên nhắm mắt cưới người này hay ko? Chúng e đã điquá giới hạn, nên e có chút tình nghĩa với người này, bảo dứt e thật sự khó mà làm đc. Mà bảo chấp nhận cưới thì còn nhiều điều hoang mang quá. E fải lsao bây giờ. Mọi người cho e lời khuyên với, e ko nghĩ đc gì nữa. Ai cho e hướng đi, cho e động lực đi ạ! E chán nản về mặt tình cảm quá nhiều! :(