Chào các anh các chị,


Em xin kể câu chuyện dưới đây, mong các anh các đọc rồi cố vấn cho em với nhé.


Công ty em là công ty bán hàng tiêu dùng nên đặc thù là có nhiều nữ, toàn trẻ trung xinh đẹp thôi ạ :Smiling:. Bọn em cũng hay phải tiếp xúc với khách hàng đủ loại nhiều nên cũng chẳng lạ lẫm gì với các kiểu tán tỉnh của đàn ông (đủ lứa tuổi :RollingEy:). Nhưng mà rồi gần đây chỗ em có một sếp mới trông cũng bình thường thôi, cũng không phải hay ba hoa nhưng mà được mọi người quí lắm. Riêng em thì cũng có dịp tiếp xúc mấy lần thì thấy hắn ta là người rất chu đáo, hỏi chuyện gia đình vợ con thì thấy rất quan tâm đến gia đình. Rồi mấy lần hắn ta khen em rồi nói chuyện gần gũi hơn, em cũng thấy quí mến vì thấy tin lắm ạ. Xong rồi có lần hắn ta hẹn em đi riêng, cũng vì chút việc nữa nên em cũng đi. Đến đó hắn bắt đầu tâm sự là chán vợ này nọ rồi chân tay bắt đầu hành động. Hôm đó em sao í, người cứ nhũn ra rồi ... nhìn chung là tin hắn sái cổ.


Sau đó em cũng chú ý đến hắn và cảm thấy hình như hắn có gì đó với chị quản lý nhóm em. Chị í thì có gia đình rồi nhưng mà hai vợ chồng hai nơi. Em cứ nghi nghi rồi một hôm mạnh dạn nói chuyện với một chị khác trong nhóm về hắn ta. Hỏi ra thì... các anh chị cũng đoán được rồi đấy, hắn ta cũng tán chị í, cũng một cái kiểu giống như với em. Thế rồi bọn em họp lại hỏi han thêm mấy người nữa cũng y chang tình trạng luôn, có người mới bị dính thôi nhưng rồi cả lũ nghĩ chắc phải làm gì đó vạch mặt hắn ra không thì nhỡ có bị nó lừa đến cùng thì tội lắm.


Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui suốt mà giờ mấy chị em vẫn cứ im re, chưa dám làm gì. Cùng đến nói với nó là thôi cái trò đấy đi thì sợ ảnh hưởng đến công việc. Mà cứ im im đi thì thấy ấm ức lắm. Em nghe chuyện đàn ông dê thế này cũng nhiều rồi mà sao đến lượt mình bị dính thì thấy bực tức, khó chịu thế, nhưng mà lại chẳng biết nên làm gì để trừng trị cho nó hết cái thói đấy đi.


Các anh các chị bầy cách giúp bọn em với!!! Gấp gấp gấp nhé!!!