Trong cuộc đời, đôi lần bạn sẽ phải đối mặt với những mất mát người thân. Có những mất mát bạn dễ dàng chấp nhận như: do bệnh tật, tuổi già và có những mất mát khiến bạn đau khổ, day dứt.


Tôi cũng đang trong tình trạng như vậy. Tôi mất đi một người rất quan trong nhưng điều khiến tôi day dứt là khi còn sống mình đã không sống hết mình để rồi giờ đây thấy tiêc nuối.


Tôi đã khóc rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều, hành hạ bản thân mà không tìm thấy lối thoát.


Tôi bắt đầu lên internet đi tìm chân lý và ngộ ra nhiều điều. Hy vọng chia sẻ của tôi sẽ hữu ích giúp các bạn nào giống tôi có thể thanh thản hơn rất nhiều.


1. Thế giới linh hồn luôn luôn tồn tại. Tôi không được kiểm chứng điều đó (có lẽ vì tôi cao số) nhưng những gì tìm trên internet khiến tôi không thể không tin. Điều quan trọng là bạn tin có linh hồn và linh hồn ấy luôn luôn bên bạn thì chắc chắn người ta bên bạn.


2. Kiếp luân hồi: một lần nữa tôi không được kiểm chứng điều đó, tuy nhiên tôi nghĩ thế này.Nếu có kiếp luân hồi có nghĩa là sẽ có kiếp sau,nếu kiếp này bạn vẫn còn vương vấn điều gì chưa thực hiện được thì hãy nhớ kỹ điều đó. Bởi vì theo thuyết luân hồi, chỉ cần trước khi chết bạn vẫn day dứt điều gì đó một cách mãnh liệt sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau. Có nghĩa là kiếp này tôi đã để vuột mất người ấy thì tôi sẽ khắc sâu điều đó và sẽ đi tìm người đó thì hy vọng kiếp sau chúng tôi sẽ tìm thấy nhau.


3. Trả nợ: nếu bạn thấy điều gì đó trong cuộc sống của bạn là sai lầm có nghĩa là bạn đang trả nợ cho nhân quả của kiếp trước. Đừng quá muộn phiền vì điều đó, hãy kiên nhẫn để trả nợ để kiếp sau bạn là một người tự do hơn.


4. Tại sao lại sinh ra và chết đi: theo thuyết luân hồi, mỗi người chúng ta sinh ra là để hoàn thành điều gì đó kiếp trước chúng ta chưa hoàn thành và day dứt. Một khi chết đi có nghĩa là người đó đã hoàn thành công việc ấy rồi nên ra đi để bắt đầu một quy luật chuyển kiếp. Vì vậy, bạn hãy cố lên.


5. Giao tiếp với linh hồn: nếu bạn tin vào linh hồn, bạn tin người ta ở bên bạn thì bạn hoàn toàn có thể gặp được người mất. Việc gặp người đã mất không nhất thiết là bạn phải nhìn thấy hay trò chuyện được. Bạn hoàn toàn có thể gặp khi bạn ngủ. Giấc ngủ rất kỳ diệu, đó là trạng thái vô thức của mỗi người và bạn hoàn toàn giao tiếp với linh hồn khi ngủ chỉ có điều bạn nhớ (giấc mộng) hoặc không (ngủ không mơ).


6. Hãy để cảm xúc tự nhiên: nếu bạn buồn hãy buồn, bạn khóc hãy khóc, bạn đau khổ hãy đau khổ.


Chúng ta sẽ không bao giờ quên được những người thân yêu mất đi nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở cùng họ, có phải không nào????