Chúng ta điều bức xúc cảnh văn hóa đi tàu điện xe bus khi thấy cảnh 1 anh trai trẻ hay 1 cô gái vô tư ngó lơ như ko thấy cụ già đang đứng trên xe bus đông người chật chội , trên xe bus cũng có để bản hiệu người già , trẻ em , người đau , khuyết tật , phụ nữ có thai dc ưu tiên dó là điều tất nhiên mà giới trẻ hiện nay rất vô tư và làm lơ điều đó . Tuy nhiên đó ko phải là đại đa số điều như vậy , ở đâu thì cũng vậy cũng có người lịch sự va kẻ vô văn hóa ạh
Vậy có ai bức xúc với cảnh người già chen lấn xô té người lên trước để tranh giành chỗ lên trước với người khác ko ạh . . . . ? ?
Chuyệng đó xảy ra với em hôm nay các mẹ ạh và em đang có beby dc hơn 7 tháng ạh , hôm nay e phải di tới đi lui rút giấy tờ để làm thủ tục các thứ. Đi taxi có đi xe bus cũng có đi bộ để tìm kiếm chỗ cũng có , trời vừa nắng vừa mệt vừa đói nữa vì e phải đi suốt cả ngày. Các mẹ thấy bầu bí mà phải đi lại nhiều thì rất là vất vả ạh , cuối cùng e cũng thở vào khi rút dc hết cácc giấy cần thiết , tiện đường tuyến xe bus về nhà e lên xe bus về luôn mặc dù lúc đó mệt lả rồi e nghĩ lên xe chợp mắt ngủ 1 tiếng sẽ đỡ thôi. Trên xe lúc đó ko có nhiều người ngồi trên xe đâu ạh và người lên xe cũng ko nhiều chỉ có 2 người đằng trước và e nữa thôi , người đằng trước lên xe xong rồi tới lượt em từ từ nê cái bụng nước lên em chưa kịp đặt chân lên bật xe thì e té nhào lên phía trước hoản hồn sợ xanh mặt kịp chụp thành xe lại ko là em bị té xuống đường rồi ạh. Ở đằng sau đâu ra cụ già xô e qua một bên tranh lên xe trước ạh , nhìn trong cụ già lụm khụm rồi ạh cụ mặc đồ vét trong cũng lịch sự đấy ạh. . . ? Chắc vì cụ sợ lên xe ko còn chỗ ngồi nên xô người đằng trước để tranh lên xe dc có chỗ ngồi ạh mà cụ ko để ý là cụ đang xô té phụ nữ đang mang thai ạh . Giả sử như cụ lên xe mà ko còn chỗ ngồi thì bọn thanh niên trẻ tuổi thấy cụ già lụm khụm như thế cũng ko nở ngó lơ mà để cụ đứng dc đâu ạh, bác tài xế và mọi người trên xe la mắng cụ quá trời mà cụ cũng ko nói dc lời xin lỗi nữa ạh . E vì lúc đó sợmấtt hồn vía và cũng đau nữa ạh nên ko nói dc lời gì , lên ghế ngồi 1 lúc sau em mới tình hồn lại được , btx hỏi thăm em có sao ko có thấy đau ko thấy ko ổn thì đón taxi đến bv ngay ko dc cố ngồi trên này giữa chừng là ko đỡ tay kịp đâu cháu . Btx khuyên e khi lên xe nen cẩn thận vịn tay vào tay cầm ở cửa xe trước rồi hãy đặt chân lên xe như thế mới an toàn và còn phán cho e 1 câu nhìn dáng như thế nhìn sơ qua ko biết là đang có beby đâu , chỉ có nhìn từ đằng trước thấy cái bụng lúp xúp vs cái rốn nhô nhô lên thì mới biết thôi......hehehehehe e cưòi méo xẹo vì dc khen dáng gọn hay là buồn với cái dáng này đây . Mặc dù thai kỳ ở tháng thứ 7 nhưng e mặc áo rộng thì nhìn vào cứ tưởng là người mập thôi ạh chứ ko nghĩ là có thai đâu các mẹ ạh hix hix