Mình là thư ký cho 1 công ty ,Còn 1 tháng nữa là đám cưới ,chồng mình là 1 dân công nghệ , chuyện là thế này cách đây 1 ngày , mình và ông xã sắp cưới muốn mua 1 cặp nhẫn cưới , đi lòng vòng các tiệm vàng an đông ,nhưng không ưng ý trưa nắng quá mình về nhà , mình lên mạng tìm 1 công ty bán vàng uy tín , mình thấy có tập đoàn DOJI rất uy tín ở việt nam , định lên trang website xem để chọn 1 cặp nhẫn ,nhưng lên google thì ra 2 trang web 1/ doji.vn ... 2/ dojigroup.com mình vào cả 2 trang , nhưng chuyện đáng nói ở đây , doji.vn thì là trang chủ của tập đoàn ,còn trang dojigroup.com thì lại trỏ vào 1 trang website dịch vụ massage tại nhà gì đó dành cho nữ và vợ chồng , mình cũng thấy sao sao , 1 tập đoàn lớn như zậy tại sao lại do 1 gia dình làm chủ và là chủ tịch của tiền phong bank mà thương hiệu bị đem ra là quảng cáo cho 1 dịch vụ trôi nổi thế này ,khi xem trang web tôi và ông xã không thể nhịn cười , thời buổi thị trường kinh tế công nghệ tiên tiến zậy mà cũng có chuyện này xảy ra,