Mình là con gái nhà ở tphcm không phải thuê... hiện mình đang làm lễ tân ở khách sạn giờ làm là từ 7h sáng đến 7 giờ sáng hôm sau 24 tiếng ( ngủ lại) và nghĩ nguyên ngày sau giờ làm việc... giờ giấc thấy hơi ngán.....Nói chung là làm nguyên 1 ngày nghĩ 1 ngày. Lương 3triệu 500 . Không bao ăn. Mình làm được 2 ngày rồi.. bây giờ người nhà mới biết chỗ làm không bao cơm, nhà lại hơi xa chỗ làm, kêu mình nghĩ vì làm lương sẽ vô hết tiền ăn với tiền xăng , trong khi đó làm cả ngày 24h mà lương trừ vào tiền ăn 3 bữa và xăng ra không còn được bao nhiêu..nhà nói mình là người ta ở nhà thuê cần tiền nên chấp nhận làm như vậy..còn mình có nhà trên đây rồi .. tìm việc khác bao ăn và làm 8 tiếng 1 ngày thôi lương 3 triệu hoặc ít hơn cũng được mà có bao ăn .. Nhưng mà mình làm ở khách sạn này cũng nhàn lắm không mệt chút xíu nào ...còn bạn bè mình thì nói làm nhàn như vậy nghĩ thì tiếc..trong khi đó làm việc khác thì không được nhàn như vậy mà mệt lắm.. mà giờ xin việc khó nữa..mức lương cũng có khi còn ít hơn ..mà giờ làm cũng có chỗ nào bao ăn đâu..NÊN giờ mình phân phân quá không biết tiếp tục làm nữa không hay nghĩ ở nhà tìm việc khác.. làm 8h mỗi ngày có bao ăn..như vậy thì tháng mới có tiền đúng với công mình bỏ ra được... giờ mình không biết sao nữa..Anh chị nào có chút kinh nghiệm.. ra xã hội lâu rồi cho mình lời khuyên để có tương lai tốt hơn..em chỉ mói ra đời đi làm 1 thời gian ngắn thôi..xin cám ơn ạ.