Chào các bác, em đang có chuyện này chưa biết nên giải quyết thế nào. Chuyện là như nầạ. Nhà em có 1 tên hàng xóm phải gọi là quá quái thai trong mắt em. Chỉ trên dưới 30 tuổi đầu thôi chứ không phải là già rồi trái tính trái nết. Gia đình hắn mới mua đất về ở cạnh nhà em được 4 năm gì đó. Nhà em thì trước đến nay chẳng gây thù chuốc oán gì với nhà hắn đâu. Nhưng mà không hiểu sao hắn lại cứ thích sinh sự với nhà em. Em thì có sở thích trồng cây, trồng hoa. Phía ngoài trước mặt cổng và đường cái quanh nhà em có khá nhiều đất trống có thể trồng cây được. Năm ngoái em có xin được hạt giống hoa dã quỳ, trồng bao lâu mới ra được hoa, vì ở Hà Nội hình như không hợp thời tiết cho lắm. Em mất công chăm nom đến khi hoa nở vàng rực cả đường, cả xóm ai cũng khen em trồng hoa đẹp. Ấy thế mà được có 2 -3 ngày, em đi làm về thấy chẳng còn bông hoa nào, em hỏi bọn trẻ con thì chúng nó khai là tên hàng xóm nhà em phạt hết đi. Em hỏi thì hắn bảo là tưởng cây cỏ linh tinh nên phạt đi cho sạch đường :(( Uất ức lắm mà em chỉ dám nói vài câu rồi thôi. Một thời gian sau em trồng 1 khóm hoa giấy ở cổng để cho nó leo lên tường. Đúng đợt người ta làm đường qua nhà em. Chiều đi làm về em thấy cây giấy của em khô cong cóc nằm trên mặt đường, em hỏi mọi người thì biết là hắn nhổ lên vứt đi của em. Em ức chế sang hỏi hắn thì hắn bảo tưởng là khi làm đường nhà em sẽ bỏ cây ý nên mới nhổ. Em mắng cho trận rồi về trồng lại. May mắn là nó không chết mà còn xanh tốt nữa, năm nay nó leo xanh kín tường nhà em rồi ;;) Nhưng giờ lại thêm vụ nữa, vụ này mới a cay ạ. Con nhà anh chị em mới được hơn 1 tuổi, ở nhà thường gọi là Bon. Con nhà hắn chỉ hơn thằng cu cháu em mấy tháng thôi. Hàng xóm đôi khi cứ đi so sánh 2 đứa với nhau rồi khen thằng cu nhà em hơn thằng cu nhà hắn. Chẳng là tại vì con nhà hắn cứ hay khóc với lại bị bớt (chàm) đen kín 1 nửa khuôn mặt còn cháu nhà em thì không bị làm sao. Mấy hôm nay hắn mới mua 1 con chó con, đặt tên gì không đặt lại đặt tên là Bon, trùng tên với thằng cu nhà em. Thế là ngày nào cũng thấy vợ chồng con cái nhà hắn gọi chó, mắng chó mà cứ réo rắt tên thằng cu nhà em. Mẹ em cũng có nhờ hàng xóm sang góp ý là không nên gọi như thế rồi nhưng mà nhà hắn bỏ ngoài tai. Theo các bác thì nhà em nên làm gì để xử được loại hàng xóm như này ạ. Em định cũng mua một con chó về đặt tên là Bớt Chàm để cho bõ tức, nhưng mà thấy tội thằng con nhà hắn, nhỡ sau nó lớn rồi mà chó nhà em vẫn sống thì sợ nó lại mặc cảm, nhưng nghĩ lại cũng thấy ấm ức cho cháu nhà em, 1-2 tuổi nữa mà trẻ con trong xóm cứ gọi con chó kia cùng tên với nó thì chắc nó cũng sẽ ấm ức không vui. Bác nào có cao kiến thì tư vấn giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn!