Mình đã làm quen với tình trạng thất nghiệp này cũng được 1 năm rồi đấy, thời gian trôi qua nhanh khủng khiếp. Trong 1 năm qua liên tục liên tục đi tìm việc mà vẫn chưa tìm được một công việc nào ổn định.


- Bạn bè: cũng phải lo cơm áo gạo tiền


- Đăng lên diễn đàn mong những người cần tuyển họ biết: nhưng cũng chẳng có ai


- Các bạn bên Hunter có hỏi han quan tâm, có gặp gỡ nộp hồ sơ: Cũng trả lại hồ sơ cho mình và lắc đầu.


Mình cũng xoay các kiểu rồi, có nhiều mẹ cũng khuyên nên làm cái này, nên làm cái kia, mình cám ơn các mẹ lắm lắm nhưng:


- Kiên trì nộp hồ sơ: Đã, đang và sẽ... nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì gọi là hy vọng


- Cũng có đơn vị nhận mình vào làm nhưng làm việc nhân viên kinh doanh tìm khách hàng, mình ngồi chung với các em 88, 89, 90... chấp nhận bị đối xử cá mè một lứa hết, chấp nhận mọi điều kiện của đơn vị (đi phát tờ rơi, ra đường quảng cáo... các kiểu) nhưng rồi cũng chẳng tìm được người khách hàng nào ===> ra đường.


Mình nhiều tuổi rồi không thích hợp những việc kinh doanh đó, mình chỉ có thể làm việc ở văn phòng, thống kê, kế toán... thôi chứ giờ cứ gọi điện đến các công ty rồi đi tiếp thị thì không phù hợp huhu....


- các mẹ khuyên mở hàng ăn, quán trà đá...: Cái này thì mình công nhận là điểm yếu của mình, mình quen làm việc trong văn phòng chứ không quen buôn bán, nhà mình trước nay toàn công chức chứ chưa ra chợ buôn bán bao giờ. Hơn nữa, buôn bán phải có vốn, mình thì cạn sạch rồi, hàng ngày chồng nuôi là tốt lắm rồi. Mình chỉ có kinh nghiệm, kiến thức, sự tận tâm chịu khó làm việc thôi.


Qua topic này, mình rất mong có bố, mẹ nào đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc ở công ty các bố mẹ đang làm đang tuyển dụng hoặc các bố mẹ biết được ở đâu đó họ đang cần tuyển người thì cho mình biết với.


Về chuyên môn của mình thì như đã nói ở trên, tất cả những việc gì làm ở văn phòng mình đều có thể làm được (thống kê, admin, kế toán, thủ kho, trợ lí, kế hoạch, điều vận.....) mình hứa sẽ làm việc hết lòng hết sức và trung thành tuyệt đối.


Mình cũng muốn các bố, mẹ cũng thất nghiệp như mình vào đây chúng ta cùng bàn xem giờ sẽ thế nào? Có thể tổ chức một buổi họp mặt, biết đâu sẽ có ý tưởng hay giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng bế tắc này.


Cám ơn các bố, mẹ đã đọc thread này của mình.