E chia tay người ấy đã gần 2 năm rồi, nhưng dạo gần đây e rất hay mơ thấy người ấy, mặc dù k còn liên lạc nữa, nhưng e mơ rất nhiều, có những lúc e khóc trong chính giấc mơ của mình, e vẫn yêu a ấy rất nhiều, nhưng chúng e k thể quay lại dc như trc,a ấy cũng đã có ngy mới, với e thì a ấy co lẽ là người hoàn hảo nhất. Co buổi tối e mơ a ấy bị ốm rất nặng, cạo trọc đầu như bệnh ung thư vậy, tuy chỉ là mơ nhưng e cảm nhận dc tim e đau ntn, xót xa cho a ấy và lo cho a ấy nhường nào, đến khi tỉnh dậy e đã rất bàng hoàng, và lo lắng. Đến mới đây, e lại mơ thấy a ấy mất, e đã rất đau tim e như mún chết đi, e cảm nhận dc sự mất mát ấy còn rõ hơn đau hơn khi a ấy chia tay e, e nhìn thấy di ảnh của a, e cũng đến nhà thăm và chăm soc cho bo mẹ a, họ rất buồn e cũng quá đau lòng, giấc mơ về a e đều nhớ rất rõ, bình thường e và a ấy k liên lạc, nhưng cứ mơ thấy a hôm sau e gửi email cho a de hoi thăm a khoe k, neu khoe e da rat an tâm dặn long do chi là mơ thôi, nhưng tại sao e cứ mơ hoài những giấc mơ về a như vậy? Đôi khi e thấy e khổ trong chính ty của mình, đã tan vỡ từ lâu, mặc dù e đã mún quên nhưng sau những giấc mơ lại giày vò e. E buồn, e mún dẹp bỏ di mọi sĩ diện để gặp a ấy chỉ mong một điều a ấy sẽ ổn, sẽ hp và khỏe mạnh, nhưng e k dám, a ấy h đã hp bên ty mới, e cũng k mún de a gap bộ dạng cua e bây h, tuy cv e cũng có thể gọi là tạm ổn nhưng e vẫn k dám đối diện vs a, mac dù e rất nhớ a ấy, nhưng e chỉ bít gặp a trong từng giấc mơ thôi, e buồn và đau lăm khi cứ phải sống nv.