em là Mai 12 tuổi. Ở trường mọi người nghĩ em mạnh mẽ nhưng em lại là người nhút nhát, Mai Phương là tên một bạn lớp em, bạn ấy thì giữ sổ đầu bài trong lớp, ban đầu em không ghét bạn ấy nhưng bạn lại nói xấu em với mấy bạn lớp khác, em bị lộ bí mật và bị các bạn lớp A2 đe dọa đăng lên trang cá nhân của nhà trường, em cũng tức lắm nhưng chưa mách cô, một lần nữa em có mách cô là bạn nhìn bài tring giờ thi nhưng cô trông thi nói rằng:"các em tập trung làm bài đi kệ bạn ấy". bọn em mách cô giáo chủ nhiệm thì cô không xử lý, bọn em cũng bất lực lắm! cho đến tuần trước, em có nhỡ huých vai bạn ấy khi đang lấy dẻ lau bảng thì bạn ấy đánh em một cái vào lưng rồi đi xuống, em giờ vê vì quá tức nên em đã huých vai bạn ấy! bạn ấy đánh em rồi nói:" mày bị điên à, mày vào trại đi" quá tức nên em đứng gần bạn ấy tát bạn một cái, sau đó bạn cầm hai tay em và đánh em vào bụng, đúng lúc đó cô cũng đến em định đi thì cô kéo lại, bạn ấy nói:" cô ơi cô! bạn Mai đánh con từ đầu năm đến giờ con chx lm j bạn ấy mà bạn gây sự với con, con chx làm j bn ấy cả" em nghe xog cũng bất ngờ, sau đó cô véo tai em nói:" sao con lại lm thế vs bn" em cx kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nhưng cô lại nói:" bạn đấy đánh trượt thì có sao đâu mà em huých bạn" cô không tin còn định cho em lên nhà trường nhưng em không muốn chuyện to nên em cũng chỉ bt nhận hết tội cho mình, sau đó cô giáo gọi điện cho bố em, bố mẹ em phải xin lỗi bố mẹ bạn MAI PHƯƠNG và bạn ấy và bố em mắng em cho là em sai, mẹ em cũng vậy! mọi người nghĩ em nên đi 44 không ạ! em cx bất lực lắm rồi! chuyện này em sai hay đúng ạ! cho em lời khuyên với