Phần 1: Mối tình đầu


Tôi là một cô gái không được gọi là xinh nhưng có chút nét duyên. Nên từ năm cấp 2, cấp 3 rất được nhiều lời tỏ tình từ các chàng trai. Nhưng tất cả khoảng thời gian đó, dường như tôi chỉ cảm mến một là vẻ điển trai, 2 là học giỏi.. Còn những thứ khác tôi không quan tâm lắm …Và rồi tôi cũng bắt đầu với mối tình đầu là anh từ lớp 10. Chuyện tình cảm của tôi vẫn diễn ra êm ấm cho tới ngày thi ĐH tôi và anh với 2 kết quả, tôi trượt ngôi trường mình mơ ước còn anh trở thành á khoa
trường danh tiếng ở VN. Quyết ở nhà một năm ôn thi lại ngôi trường mơ ước.. Nhưng 1 lần nữa, t lại thất vọng về bản thân mình. Cuối cùng bố mẹ đã yêu cầu tôi đăng ký vào 1 trường ĐH theo nguyện vọng 2, ngành kế toán.


Xách vali rời xa làng quê yên bình lên thủ đô năng động nhiệt huyết. Là một cô sinh viên năm nhất tôi bon chen với tiền bạc, nào là gia sư, nào là thu ngân., nào là kinh doanh.. Sáng cắp sách tới trường, chiều tót lên xe bus 15km gia sư, tối làm thu ngân ở nhà hàng. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như thế và tình yêu với anh cũng yên bình không có chút sóng gió nào cả. Mọi thứ cứ qua đi rồi tình yêu anh cũng theo đó nhạt nhòa, có thể vì tình yêu của tôi dành cho anh ngặt thở quá, quan tâm quá, hi sinh quá, yêu quá và ghen tuông quá. Anh và tôi gây ra những đau khổ tổn thương cho nhau và kết thúc vỏn vẹn 3 năm gắn bó.