Tội của e lớn lắm a ạ. Tội của e là lỡ dành tình cảm cho mối tình đầu quá nhiều, để giờ e đau khổ, vùng vẫy cố thoát ra, mà càng cố càng rối rắm..
Sau này em sẽ yêu anh thế nào đây, Ox?
...
Mối tình đầu, vẫn đang ở cạnh e, gần mà xa..
A đến kéo e ra đi anh, e mệt quá!
Em và anh ấy gần nhà nhau, cùng làm và học tại HN. Trước đấy, e ngoan, chưa yêu ai, hết năm 4, em yêu anh, e vẫn ngoan, như con mèo nhỏ. E bỏ các cuộc vui với bạn bè, bỏ ngoài tai điều tiếng về anh, bỏ qua quá khứ anh có 1 đứa con rơi do mối tình 1 đêm để lại, bỏ qua việc a từng là ng yêu của 2 người bạn thân e...E bỏ tất cả, cuộc sống của e chỉ có anh!
Anh chuyển sang kinh doanh, công việc không thuận lợi. E sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm, tiêu tiền bố mẹ. Tối nào cũng ra quán phụ a. Cũng ko phải tiểu thư nhà giàu, nhưng công việc tay chân e chưa đụng. Vậy mà dám xông pha rửa cả mấy trăm cái bát đũa, ngồi thu ngân, tối 1,2h sáng mới lọ mọ về cùng anh..
Anh bán hết xe cộ lo cho kinh doanh, em thương anh, xe bố mẹ mua e đưa a đi, e ru rú ở nhà khi nào anh qua đón mới ra đường. Rồi e xin đc việc, vẫn a đưa đón e, xe e chỉ dành cho a..e ko tính toán thiệt hơn gì..
Cái e sợ là quá khứ của a làm bố mẹ e chia rẽ 2 đứa, nên e giấu a trong bóng tối. Ko cho bố mẹ e biết, để ko làm ảnh hưởng anh, rồi cả ko chia rẽ mình, e đợi 1 ngày e đi làm, ko ăn bám, e có tiếng nói. E sẽ đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.
Nhưng có ai ngờ...anh có người khác...
Anh mang người khác về nhà, e nhắn tin thấy a khang khác, hóa ra ng ta cầm điện thoại anh nhắn tin với e. E điện lại, ng ta xưng là bạn gái anh.trong khi tối htrc, a vân nói: anh yêu em!
E sụp đổ, a gặp e, nói với e lỗi là do e, do e làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của a, do anh ko đợi e đc nữa... Những gì đã trải qua, với anh em ko là gì cả..
Em cố níu, e còn quá yêu,e cũng là ng tổn thương..e chấp nhận sống trong bóng tối, chỉ cần a đến với e. A bắt e chịu cảnh ở cạnh e mà a vẫn chat với ng kia. Ng kia thì inbox, đt đòi gặp e.. E chẳng hiểu vị thế của mình là gì.. E chỉ âm thầm chịu đựng như 1 caai bóng..Đã đc 7 tháng..Anh liên tục nói e ko làm đc gì cho a, a vay nợ nần. Lương e bao nhiêu e đưa a hết. Còn ko có tiền đổ xăng. A ốm, e chăm anh, tối anh nằng nặc đòi về, e liếc điện thoại hóa ra a hẹn ng kia..e vẫn chịu..
Giờ a lại nói, e chẳng có giá trị gì, ko có tương lai gì. E níu a vì mong anh quay về, cùng vượt qua rào cản gia đình... A nói với e về ng kia, ko sợ e đau..
E muốn buông, nhưng buông anh còn đau hơn chịu đựng...
..
Ox tương lai à, giờ này e yếu đuối lắm. E ko phải muốn lợi dụng a hay mong anh thay thế, mà e chỉ cần 1 bờ vai thôi, vì e đã bỏ tất cả mối quan hệ vì người đấy, mất người đấy, e mất hết rồi a ạ...
Cầu xin ông trời cho ai đấy nhìn thấy tình cảm chân thành của e, cho ai đấy đến bên e, lúc này, e sợ e sẽ rơi vào đường cùng mà tìm đến dại dột. E biết là ngu ngốc. Nhưng lúc yếu đuối e ko kiềm chế đc...