Nam 25t, còn 2 tuần nữa sang tuổi 26, không lớn, cũng chẳng nhỏ.


Một ngày làm mệt mỏi, vậy mà buổi tối mình thật sự không muốn về phòng tí nào. Nghĩ lại cảnh ngồi nhìn cái máy tính từ sáng đến tối oải lắm rồi...


Mỗi khi tan sở cố gắng chay thật chậm về, vừa chạy vừa chờ đợi vừa suy nghĩ. chờ đợi có ai rủ đi đây đó không, suy nghĩ xem nếu không ai rủ thì rủ ai, ngẫm đi ngẫm lại thì toàn những thằng bạn nối khố, có đi thì cũng kiếm quán nào đó lai rai nói chuyện vớ vẫn đến khi tê tê rồi về...


Thật sự chán cái cảnh này đến tận cổ rồi. Có ai như mình không... :(:(