Người em đã từng iêu à! Đến tận bây giờ đây em cũng không hiểu vì sao em một cô bé ngây thơ trc khi gặp a đã nhận lời iêu anh một người đàn ông từng trải qua nhiều mối tình? Chỉ biết rằng khi iêu anh, em bỏ qua mọi quá khứ của anh và quên đi những buồn tủi hờn ghen để đến với anh. Em đã tin tưởng vào một tương lai tươi sáng khi có anh ở bên. Em đã từng hãnh diện về anh là người đàn ông mạnh mẽ & biết cách ứng xử khéo léo bên người yêu vụng về như em. Anh đã thể hiện mình là người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ. Nhưng có lẽ sự tôn trọng đó lại không dành cho em. Khi đang iêu em, mà nhiều lần anh đã tuyên bố rằng anh sẽ lấy nyc nếu người ta bỏ chồng. Vậy là anh tôn trọng em sao? Em biết em không phải là người phụ nữ hoàn hảo. Trong mắt anh em là người yếu đuối, trẻ con, vụng về ăn nói ... nhưng em cũng đã cố gắng thay đổi mình vì anh. Em đã giành cho anh những tình yêu chân thành nhất, đặt hết niềm tin vào anh và quá ngốc nghếch không hiểu rằng tc của mình đang bị chà đạp. Cứ mỗi khi chúng ta giận dỗi nhau là anh lại tìm đến với người iêu cũ (ko ngoại trừ cả ng đã có chồng) hay những lần anh với những người con gái khác. Anh có biết rằng mỗi lần như vậy là anh đã làm tổn thương rất rất nhiều đến người con gái iêu anh không? Hay anh cho là chuyện đó cũng là bình thường thôi. Tại sao anh lại có thể cho mình cái quyền được chà đạp, cái quyền làm tổn thương người khác vậy? Anh luôn làm những gì mình muốn mà không quan tâm đến cảm giác của em ra sao? Có lẽ lỗi cũng ở nơi em. Vì em đã quá yêu anh, ngây thơ tin vào những lời hứa suông của anh và những câu xin lỗi thật mùi mẫn của anh luôn làm em mềm lòng.
Dù anh có làm em tổn thương ntn thì em vẫn quay lại bên anh. Em đã quên đi những buồn tủi mà do những quan hệ lằng nhằng của anh với người con gái khác gây ra cho em. Em đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi. Vì em vô tư nghĩ rằng cuối cùng anh vẫn iêu và lựa trọn em. Em lại trở về ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Từ bao giờ không biết em đã trở thành người luôn bị lệ thuộc vào anh. Anh đã khôn khéo điều khiển em theo ý muốn của mình. Bây giờ em đã hiểu ra khi anh nói với em rằng: "Anh không bao giờ sợ mất em vì anh luôn đủ tự tin để giữ em lại bên anh". Em thật quá ngốc phải không anh???Nhưng anh ơi, con giun xéo mãi cũng phải quoằn. Em cảm thấy đã quá ngột ngạt với tình iêu của anh. Đến bây giờ em đã không thể chịu đựng nổi nữa.
Chính Anh đã làm mất lòng tin ở em, khi em tình cờ phát hiện ra những lời ong bướm của anh với ngưòi iêu cũ. Anh đã từng bảo em đừng ích kỷ ghen tuông với mối tình đầu của anh. Anh chỉ coi người ta là bạn và nói chuyện hỏi han thông thường thôi. Em cũng đã tự nhắc nhở mình phải tôn trọng những tình cảm trong quá khứ của anh. Em cũng chưa từng không cho anh liên hệ với người ta mà. Nhưng mọi việc cũng nên có giới hạn thôi anh à. Anh không cho phép mình làm tổn thương người ta nhưng lại cho phép mình làm tổn thương đến em sao? Trong khi Anh lại là người gây ra cho em bao nỗi khổ để e phải gánh. Vậy có công bằng với em không? Qua cuộc nói chuyện trên fb của anh với nyc em biết được người ta muốn anh gửi lại tấm hình của người ta mà anh còn giữ bên mình. Em cũng ko ngờ là anh đã hưởng ứng yêu cầu đó và gửi tấm hình người ta kèm theo bức vẽ của anh bày tỏ tình cảm với người ta có chữ" kun. anh nhớ em" và chat với nhau những lời mà em nghĩ không nên nói khi anh đã có em và người ta đã có chồng và là 1 người giáo : ...



Anh: Co time a de hinh đại diện fb là hình này đó. hihi.Nyc: Cái ảnh nj cũng đẹp phết nhỉ.Anh: ukm. Xinh lung linh. Buon buon lay ra ngam suot.Nyc: Vậy à. Thích thế. Lại được ny cũ ngắm suốt ngày.......


Và còn những gì gì nữa....Em đã rất sốc, buồn tủi vô cùng khi đọc được những dòng này. Nước mắt không biết ở đâu mà cứ tuôn trào dù í trí không cho phép mình được yếu đuối. Đây là những lời hỏi han thông thường mà anh thường tâm sự với người ta sao? Vậy những lời thề thốt a vừa nhắn cho e chưa lâu như " Em là người anh iêu nhất" hay "Anh chỉ có em thôi" "Anh sẽ chấm dứt mọi quan hệ chỉ cần em về với anh"... đâu rồi hả anh? Và cuối cùng em đã nhận ra một điều rằng anh không iêu em hay người con gái nào cả. Anh chỉ iêu bản thân mình. Thôi thì không thể là người iêu của nhau thì hãy là bạn thôi anh nhé. Hãy nói lời "chia tay" khi chúng ta vẫn còn chút tôn trọng nhau. Chúc anh hạnh phúc với NHỮNG người con gái anh iêu.