TÌnh hình là bắt đầu từ ngày 8/3. Chồng mình nửa đêm bị nháy và nhắn tin dọa chém với chửi rủa ý là chết đi để "công khai đi lại với mình" Gọi lại nó ko trả lời. Sẩng mình gọi cũng ko được và nó thì nhắn vào máy m nhg lời ngọt ngào rằng "hàng ngày nhìn thấy E là Anh hp rồi dù E chửi tn cũng được". BỌn mình đa chọn cách im lặng nhưng nó ko thôi mà dùng những lời lẽ thô tục để chửi rủa chồng mình và nói như thể đã quan hệ chê chán với m rồi. Chồng rất bực muốn thay số đt đi. Mình có nghi ngờ 1 đối tượng ở gần nhà. Vì số là năm ngoái có muốn mua lại đt của mình. Hẹn 1 tuần thì trả tiền. Nhưng sau đó do biết vc lúc ấy xô bát đũa nên ko có ý định trả tiền cho m. KHi mình về nhà và đòi tiền thì đã giữ đt của m 6tuan .M gọi ko trả lời phải dùng máy chồng gọi vào mói nghe máy. Đòi tiền nhưng cũng chỉ khất lần. Sau m đành lấy lại đt và phải nhờ chồng đưa đến tận nhà cơ. Chuyện đó chị Vợ khi mình đến đòi tiền mới biết và bảo "nói với c là nhặt được". sau chuyện đó. Chồng m ko còn thái độ vui vẻ nữa vì quá coi thường cái cách hành xử với m.



Ra tết. A ta dùng vài sim092 đêm nt chúc m ngủ ngon ngày nhắn tin chúc ngày mới....bla bla..Nhưng m im lặng ko trả lời. Đến ngày 08.03 cũng nt chúc mừng. Mình bảo là "cảm ơn và mong A cũng quan tâm mang hp cho vợ A". Đến đêm đó thì có thuê bao 0906311697. Bắt đầu nt vào chửi rủa chồng m. Mình nghi hắn nhưng 50/50 vì số lượng người có sô máy của chồng mình ở khu vực gần nhà chỉ có duy nhất 1 anh bạn đi làm suốt và ko thân lắm, hắn là 2. Sáng nay m nghi đến 90%. Vì cả buổi sáng m chỉ chủ động gọi cho 2 số. 1 là mẹ mình và 1 là thuê bao nt troll bọn mình mấy ngày qua nhưng như thg lệ nó ko trả lời. Nhưng 10h tự dưng thằng kia dùng 092 nhắn tin hỏi mình "có chuyenj gì thế em". MÌnh ngạc nhiên bảo " ANh hỏi gì?". Thì nó nói "A thấy E gọi nhỡ"M.. M sợ vô ý bấm nhầm mình còn cẩn thận kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi đi của m đúng ko hề có số của hắn.Nên mình nghi vấn nó dùng máy 2 sim và mới bị nhầm thế.



Hiện giờ chồng m rất bực do nó dùng những lời lẽ thô tục rủa chết đi để được qua lại với m cũng như nó nói về cơ thê m rằng nó đã quan hệ với m nhiều lắm....Dù chồng ko ghen mình nhưng cái tốc thế có khi A cũng bắt đầu xem yahoo và mail của m. Có cách nào định vị được nó hay làm thế nào ko? Hiện 2vc vẫn án binh bất động nhưng độ bựa của vụ troll này vẫn ko ngừng tăng. Làm thế nào hả mọi người ơi? MÌnh đã nghĩ cách để rò ra vị trí thuê bao nhưng hoàn toàn ko khả dụng. Ai giúp mình với. Nó cứ phóng hỏa thế này cháy nhà mình mất thôi