Như tên tiêu đề, em rất muốn hỏi liệu em có phải mắc chứng sợ độ cao không ạ?
Khi đi trên cầu: dạng kiểu cầu bê tông, sắt thép (mặt cầu là cả miếng thép dày) thì em đi qua bình thường. Ở độ cao ban công tầng 2, 3, 4 thì em còn thoải mái đứng mà ngắm nhìn mọi thứ.
Nhưng với cầu khỉ, cầu gỗ chắp vá (thường có ở miền Tây), câu sắt nhưng mặt cầu là các thanh sắt có khoảng cách, dù độ cao không phải cao lắm, mỗi lần đi là em rất sợ và không ngừng nhìn xuống dưới, dù trong đầu niệm không được nhìn xuống, pải nhìn thẳng. Hoặc ở trên ban công tầng 15, đứng đó chân em có cảm giác run, k tự chủ được nhìn xuống mặt đất bên dưới.
Lần thảm hại nhất là rừng ngập mặn ở miền Tây, đi qua cầu gỗ ng dân làm, đi cố được 1/3 thì ngồi thụp xuống, chân run, trán rịn mồ hôi. Lần khác là đi bộ qua 1 cây cầu sắt, mặt cầu là thanh sắt có khoảng cách, em pải đi ngang như cua và vịn vào thành cầu mới đi được sang bờ bên kia.
Khi đi máy bay, lúc máy bay cất cánh, em cũng có giác sợ, nhất là khi cảm nhận máy bay đang bay lên, nhưng khi ở độ cao ổn định rồi và lúc hạ cánh thì cảm giác này k còn.
\
Một vài đồng nghiệp bảo em là không sợ độ cao, nếu sợ sao dám ra ban công tầng 2 hóng gió, hay đi bình thường như cầu bê tông (Ý họ là em giả vờ >"