Tết sắp đến rồi, đây không phải là cái Tết đầu tiên con xa nhà không về với gia đình mình mà là cái Tết đầu tiên con làm dâu nhà người ta. Ai lấy chồng xa cũng biết rằng việc muốn chồng gần hay chồng xa không phải ý người quyết định được, nó là duyên là nợ, dù biết rằng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cho cả bản thân và gia đình hai bên nhưng duyên đến thì tránh không được.
Con còn nhớ ngày cưới con ở nhà mình, con chỉ rơi nước mắt khi bố mẹ lên trao quà cho con, còn lại nụ cười luôn thường trực trên môi, ngay cả ngày hôm sau vợ chồng con tạm biệt bố mẹ và gia đình để đi, mẹ rơm rớm nước mắt, đứa em gái họ thì khóc om sòm lên trong khi con vẫn cứng rắn và cười tươi chào mọi người. Vậy mà khi đến nhà nội bên chồng, con đong nước mắt, ngay cả bây giờ khi ghi lại những dòng này con cũng không kiềm được.
Có thể với nhiều người việc lấy chồng xa gia đình là chuyện đương nhiên và phải đối mặt của bất kỳ cô gái nào, nhưng con yếu đuối, luôn muốn những ngày lễ Tết, giỗ chạp đều được trở về bên bố mẹ và gia đình, dù con về có khi lại nằm dài ra giường để bố mẹ lại cười kêu con mèo lười, cũng chả bắt con làm gì, con cũng không giúp được gì ngoài việc thi thoảng nấu cơm phụ việc vặt. Con biết bố mẹ, ông bà đều vậy, chỉ cần nhìn thấy con cháu ở bên cạnh thôi là cảm thấy hạnh phúc và an ổn lắm rồi, vậy mà khi lấy chồng xa, con không làm được.
Tết nhà mình vui lắm, vì ở quê nên vẫn còn chợ Tết mở từ giữa tháng chạp, nhất là ngày 27 và ngày 29 Tết, chợ lúc nào cũng đông vui. Có người đi sắm giang, lá dong, hành về gói bánh chưng, có người mua đào, quất, hoa dơn về trưng ngày Tết. Bà nội đi chợ chỉ mua hành, trầu cau, vài bông cúc nhỏ, chuối và trái cây để chưng bàn thờ, thím đi chợ còn mua đồ mới cho hai em, ông nội chuẩn bị đặt thịt làm giò thủ để ăn ngày Tết. Từ 28 Tết đến hết mùng 1, tất cả con cháu đều tập trung ăn ở bên nhà ông bà, gói bánh chưng cũng 3,4 nồi lần lượt luộc ở nhà ông bà. Tết vui ở những ngày chuẩn bị hơn là ngày Tết chính ...
Với bố mẹ, con cái yên bề gia thất, công việc ổn định là một hạnh phúc, con mới chỉ đáp ứng được hạnh phúc này của bố mẹ, còn con cái báo hiếu, ở bên chăm sóc bố mẹ thì con chưa làm được. Dù có về trong năm nhưng trong quan niệm của gia đình mình Tết vẫn là thời gian sum vầy, Tết này con không về nhưng con chắc chắn năm sau hoặc năm sau nữa vợ chồng con sẽ có mặt cả Tết bên bố mẹ và ông bà, để nụ cười của bố mẹ được tròn vẹn!