Cả năm trời mặc nó vươnga víu, cúi cùng hôm nay mình cũng diệt nó các bạn ạ, mình thì nhát lắm, nên mới đợi đến hôm nay mới nhổ. Trước khi nhổ cũng tham khảo nhìu lời khuyên tư vấn trên mạng, đi đi lại lại cũng dạng như, đau lắm, nhổ xong ăn cháo nhiều ngày, rồi nguy hiểm, nên đến trung tâm lớn or bệnh viện để nhổ. Bản tính lười, nên mình đã hỏi thăm người quen chỗ chị ấy từng nhổ răng, và cứ thế thẳng tiến, tiệm nha khoa nhỏ xinh.Chờ khoảng hơn nữa tiếng cũng tới luợt mình. Chích thuốc tê lần 1. Tắt đèn. " nhổ xong hả bác sĩ" " mới thử thuốc tê thôi em" :D sau khoảng 3", lại há miệng cho bác sĩ làm j thì làm, xong lại tắt đèn. " nhổ xong hả bác sĩ" " mới chít thuốc tê thôi em" :D lại chờ 3", mở miệng bác sĩ cậy cậy " Á Á" bs: "Em đau hả" me:" ạ ông, em ợ ôi" :D bs lại cậy rồi rớt cục j đấy, rồi lại gấp cục j đấy, rồi súc miệng và ngậm miếng bông gòn. Mình ngậm chặt, nhổ răng giữa trưa, 1răng hàm trên trong cùng bên phải, sau đó uông thuốc theo toa, chìu ăn cơm như thuờng, ăn vịt quay :D hiện giờ đang đánh những dòng này thì mình đang ăn sari. Sau 8tiếng nhổ răng thì mình chưa thấy đau j cả (mình tửơng đau, mua sẵn 5goi cháo ăn liên và sữa: ). ) Những bạn đang cần nhổ răng can đảm lên, k đau như ngta nói đâu (hay là ít ng may mắn như mình) :D mình viết bài này tạo động lực cho những bạn cần nhổ và sợ nhổ răng, chứ k khoe khoang răng mình nhổ k đau đâu nhá ;)