Nhà chị gái mình mua một cái LCD Samsung serie 4 tại Pico. Mua được mấy ngày thì bật không lên, điện tắt ngóm, gọi Tổng đài theo số 1800588889 thì mấy ngày sau mới có người đến sửa rồi kêu là cháy main. Trời ạ bỏ gần 10 triệu bạc ra dùng chưa được mấy ngày đã kêu là cháy main,vài ngày sau có người bảo hành đến thay main nhưng chưa được mấy hôm thì cái LCD mới cóng lại tiếp tục giở chứng, lúc thì bật không lên, lúc thì lên hình mà không lên tiếng, nhà chị ấy coi như bỏ ra gần mười triệu mua về một cục sắt treo trên tường.


Gọi bảo hành không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bọn đó cứ thờ ơ như không biết, gần 5 tháng nay không có bất kỳ một nhân viên nào đến sửa, cái tivi thì luôn trong tình trạng bập bõm, bực không thể tả. Gọi điện lại bảo gặp Trưởng phòng thì nó bảo là không có trưởng phòng hay trưởng bộ phận. Ô thế chúng nó tự quản lý à? Giỏi thật đấy=> Đúng là không còn gì để nói.


Vì vậy mọi người hãy cảnh giác khi quyết định mua gì của Sam sung. Hãng này quảng cáo nhiều nhưng có vẻ chất lượng không đi đôi với những gì được quảng cáo. Gia đình mình có cảm giác bị lừa, thật là kinh khủng. Mọi người hãy cân nhắc thật kỹ khi mua đồ của Sam sung đặc biệt là LCD đừng để rơi vào tình trạng như nhà của chị mình.