Mình năm nay 15t, gia đình mình rất nghiêm khắc chuyện học hành và quen bạn trai. Nhưng khi lên lớp 9 mình học cũng khá hơn nhưng mình rung động với 1 bạn nam trong lớp nhưng khi biết tình cảm của mình thì bạn đó đã từ chối mình rất đau khổ gia đình mình không biết chuyện đó... Nhà mình mở nhà nghĩ nhưng không mướn người làm mọi việc quét dọn đều do mình làm, nhiều khi mình bị mắng rất nhiều mình rất hụt hẳng... nhưng sau khoảng 1 tháng mình có quen 1 anh học lớp 10 cùng trường. Anh đó rất giỏi biết hát đàn thổi sáo chơi nhiều loại nhạc cụ, mình rất hâm mộ anh ấy. Anh ấy được rất nhiều bạn nữ trong trường yêu thích, anh ấy quan tâm mình như em gái thường tâm sự mình nghe về chuyện anh ấy đeo đuổi một người bạn trong trường 3 năm nay và chuyện gia đình của anh ấy mình cũng tâm sự anh ấy nghe về chuyện tình cảm của mình. Rồi mình gặp anh ấy ở trường tụi mình tập hát với nhau.. được khoảng nửa tháng mình đã có tình cảm với anh đó và ngỏ lời với ảnh lúc đầu không chấp nhận mình nhưng sau đó đã chấp nhận mình và yêu thương mình rất nhiều, được nửa tháng ảnh đòi quan hệ với mình( lúc đầu mình không chịu nhưng anh ấy đòi chia tay vì mình quá yêu anh ấy nên mình chấp nhận) mình chỉ quan hệ bằng miệng và tay. Hôm đó tinh trùng của anh ấy không biết có dính vào âm đạo củ mình không? Nhưng mình rất sợ... Và ngày nào mình cũng gặp a ấy. Anh ấy rất yêu mình, nhưng anh ấy đòi chia tay với mình... mình đã cố níu kéo tình cảm ấy và 3 lần anh ấy nói chia tay... Anh ấy rất nóng tính hay quạo với mình mỗi lần quạo là đòi chia tay... anh ấy onbox cho mình nói chuyện không quá 2 câu thường hay để icon quạo nóng với mình nhưng cmt của người khác thì trả lời thân mật vui đùa, chuyện tình cảm của mình không được công khai chỉ được công khai với bạn bè và mẹ anh ấy kêu anh ấy dắt mình về nhà anh ấy chơi... Mình thì vụng về hay bị anh ấy la mắng, anh ấy thường hay tán mình mà tán yêu rồi hun mình anh ấy, đôi lúc mình thấy mình ngu ngốc bạn bè kêu mình nên chia tay đi, nhưng mình rất yêu anh ấy mình không thể nào chia tay được...Hôm nay mình đã trễ kinh 12 ngày, tháng trước mình trễ 15 ngày... Hôm nay mình thấy máu chảy ít mà chảy chỉ có 2 lần thì không thấy chảy nữa.. Anh ấy nói nếu mình có thai thì tự ra trạm xá phá thai... mà mình thì quen biết nhiều ở trạm xá bây giờ mình không biết phải làm sao nữa