Chào cả nhà.


Tớ có vấn đề nho nhỏ này mà nghĩ mãi không ra hướng giải quyết, tớ post lên đây mong các mẹ thông thái cho tớ hướng giải quyết nhé.


Trước khi lấy chồng tớ có ở chung với bà chị họ. Bà chị này chống mất và có 2 con để ở quê. Chị ấy cũng có cặp bồ bịch linh tinh nhưng tóm lại không có người để gắn bó chia sẻ. Bà chị này khá tốt tính, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Chị ấy làm buôn bán đồng nát trên này nên sống khá xuề xòa và không ý tứ gì nhiều, có thể nói là chân chất thôn quê.


Từ hồi tớ lấy chồng, tớ và chồng thuê nhà lên tầng trên của khu chung cư đó (vẫn ở cùng tòa nhà với bà chị). Chồng tớ ban đầu cũng quý mến chị tớ, cảm thông cảnh lủi thủi của chị nên ban đầu có hơi khó chịu việc chị hay đến chơi nhưng cũng vui vẻ, có gì ăn đều bảo tớ gọi chị lên.


Gần đây, tần suất chị đến nhà tớ dày đặc, mỗi ngày ít nhất cũng 1 lần. Vợ chồng tớ đều làm buổi chiều nên sáng hay ngủ muộn và ăn trưa ở nhà. Bà chị tớ trưa nào cũng lên và bảo đi làm về mệt, ko nấu cơm, lên nhà tớ xin bát. Việc ăn uống thì chồng tớ ko ki bo gì nhưng chồng tớ ko thích việc xuất hiện như thế. Bà chị tớ lại cái tính sồn sồn, gõ cửa xong là giật cửa xông vào, tớ chưa kịp mở thì lại oang oang "giờ này còn ôm nhau à".


Chồng tớ là người rất thích chăm sóc cho vợ từ miếng ăn, nấu nướng, rửa bát. Chồng tớ thấy bà chị lên nhiều thế mất tự nhiên và kêu ca với tớ. Đỉnh điểm là trưa nay, trời mưa, 2vc ăn uống rõ tình củm thì bà chị lên. Chồng tớ sau đó bảo tớ là chuyển xuống mà ở với bà chị đi, em bảo bà ý lên ít thôi anh ko thích bà ý vào nhà anh, em không nói thì anh nói,...Rồi tức giận bỏ đi.


Thật lòng là tớ cũng thấy khó chịu nhưng chẳng biết bảo bà chị thế nào để khỏi phật lòng. Bà này còn có tính buôn chuyện nữa chứ, nói ko khéo thì bà ấy sẽ kể khắp họ hàng cho mà xem. Tớ cũng biết là bà chị tớ buồn, ko có bầu bạn tâm sự, có gì cũng muốn tìm tớ để kể. Bản thân tớ thì vẫn chịu đựng được vì tớ cũng thương chị ấy, nhưng chồng tớ ra tối hậu thư rồi :((


Các mẹ có ý gì hay thì bày tớ nhé.