Như tiêu đề. Mình hiền lành 1 cách nhu nhược. Sai gì bảo nấy. Chẳng to tiếng với ai bao giờ. Đi chợ thì mặc cả như không. Mình thật sự không hiểu bản thân nữa. Tại sao mình lại như vậy?? Mình không thể xuất hiện 1 chữ kiêu trong con người. gia thế mình thì cũng giàu có,bố mẹ có học vấn,công chức nhà nước cả. Bản thân mình cũng khá xinh đẹp và ngoan.Mình thấy những đứa con gái giàu và xinh rất được nể và tôn trọng cho dù họ rất kiêu sa và đanh đá. Còn mình cũng bt nhưng makeup lên cũng k kém ai. Nhưng lại nhu nhược, thụ động 1 cách ngu ngốc. Mình rất khó từ chối yêu cầu người khác. Tới nỗi xung quanh mình bạn bè thân thì chẳng có nổi 1 đứa. Mình ngẫm về cuộc đời thật chán. Không màu sắc và tự hỏi mình sinh ra như thể thừa thãi vậy. Hãy tư vấn giúp mình để mình có thể sắc sảo hơn trong cuộc sống này. Mình mất hết nghị lực bởi sự phản bội xung quanh mất rôi. Muốn lột xác mà quá khó.!