Đầu tiên bố mẹ đi khám skss = không sao = ngày thứ 3(11/5/2015) chu kỳ, bs cho mẹ uống 5 viên thuốc kích thích sự phát triển của trứng /5 ngày.
Đến ngày thứ 9 chu kỳ mẹ đi siêu âm lại, trứng còn bé, bs bảo mẹ tiêm tiếp kích thích phát triển trứng(3 mũi tiêm/3 ngày) , nhưng mẹ không tiêm, mẹ mong con bằng mọi giá nhưng mẹ không thể vì thế mà vung tiền vô lý vì mẹ cũng có tìm hiểu " rằng sau uống kích trứng tầm 9 đến 12 ngày thì mới nên đi siêu âm lại",theo sinh học, thì khoảng thời gian đó, siêu âm mới biết chính xác kích cỡ bình thường hay không bình thường của trứng, mà hôm bs bảo siêu âm mới đc ngày thứ 7 nên mẹ thấy ko hợp lý, mẹ cứ về chờ , đúng ngày 22-5 là hôm nay , mẹ lại đi siêu âm, con biết không? Đúng như mẹ dự đoán, hôm nay em trứng đã phát triển đầy đủ kích thước, ( btf là 24.22mm, btt là 22.17mm).em bé thấy mẹ giỏi không? Là vì bố mẹ cũng đang khó khăn kt nên phải tính toán chứ không phải hẹp hòi với con đâu . Nên đừng hờn mẹ nha. Nhưng mà có 1 điều làm mẹ lo lắng, ấy là niêm mạc của mẹ bị mỏng (6mm), từ lần đầu tiên đến lần thứ 3 siêu âm, niêm mạc của mẹ vẫn ở kích thước đó, mẹ phải uống thuốc cho dày niêm mạc lên . Tối nay mẹ đã uống 5v, sáng mai bố của em sẽ chở mẹ đi tiêm kích rụng trứng, chiều ngày kia, bố và mẹ sẽ đi bơm tt. Em bé , thương mẹ, thương cho hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ và thương cả sự mong ngóng của bố mẹ , mà chịu khó sớm đến bên mẹ nha. Mẹ xin lỗi, chỉ tại bố mẹ vừa cưới , lại chưa có gì trong tay, kt khó khăn, với gđ bà ngoại của con đang tội lắm, mẹ phải sớm có con, để mẹ vững tâm làm kt còn giúp đỡ bà ngoại tội nghiệp của con nữa. Con là trai là gái cũng được, mẹ nhất định thương yêu dạy dỗ con chuẩn mực , để ai cũng thương mến con. Nhưng mẹ không nuông chiều con đâu nhé, đừng mè nheo với mẹ. Con nghe rõ hết chưa? Ngày kia mẹ đi bơm, con nhớ đi theo và đến bên mẹ, em bé của mẹ nhé. Bố mẹ mong con, bé yêu mũm mỉm.@