Xin lỗi cả nhà cái post đầu mình thử nên toàn những kí hiệu ko thôi.
Mình xin chia sẻ chuyện của nhà mình, mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.
Mình và chồng kết hôn được gần 3 năm, có 1 bé gái được 2 tuổi và hiện đang mang bầu bé thứ 2 được gần 3 tháng.
Cách đây 1 tháng mình phát hiện ra chồng ngoại tình với 1 nhân viên trong công ty (qua những tn trong dt của a), và sau khi hỏi chuyện thì chồng cũng ko phủ nhận, chỉ nói rằng tình cảm với mình đã hết rồi nên nảy sinh tình cảm với người bên ngoài, và theo mình tìm hiểu thì 2 người đó đã có những đụng chạm xác thịt vượt quá giới hạn bình thường.
Lí do chồng cạn tình là vì trong thời gian qua mình có e bé, mải chăm cơn nên có lơ là với chồng, có 1 số cái chồng muốn làm để mình đẹp hơn nhưng vì đang nuôi con bằng sữa mẹ nên mình chưa thể thực hiện được, dần dần a cảm thấy chán, ko muốn quan hệ vc nữa và từ từ mở lòng với tình cảm mới, ngoài những chuyện này ra thì a vẫn công nhận mình là 1 người vợ, 1 người mẹ tốt.
Từ khi phát hiện ra tới nay, 1 tháng trôi qua ko 1 ngày tâm mình thanh thản, mình đã nói chuyện với chồng rất nhiều, mình muốn chồng cho mình cơ hội để 2 bên cùng hàn gắn lại (vì trước đây tụi mình cũng yêu nhau sâu đậm, chẳng qua cuộc sống lôi cuốn tụi mình đi, dẫn đến sự nhàm chán với nhau). Nhưng a thì ko có ý gì muốn hàn gắn, a đã 2 lần nói chia tay người kia nhưng thật sự vẫn còn liên lạc (khi mình hỏi thì a nói là do người kia nt nói buồn thì a trả lời thôi chứ a cũng ko có hứa hẹn gì). Ba má chồng mình cũng biết chuyện, cũng nói chuyện với a nhưng có lẽ a ko nghe, đỉnh điểm là sáng nay má chồng và e chồng đã đi gặp mặt cô gái kia để nói chuyện, mc đã yêu cầu cô ấy lấy dt gọi cho a để 2 người hứa với má là chia tay tuyệt đối ko còn liên lạc gì với nhau, nếu ko má sẽ tìm đến nhà ba mẹ cô gái để nói chuyện tiếp. Và sau cuộc nói chuyện thì a có vẻ rất hận mình vì cho rằng mình là người thúc đẩy mc đi gặp cô gái kia.
Mình và a đã nc nhiều lần vì mình vẫn còn thương a và muốn hàn gắn với a, những điều a muốn mình thực hiện thật ra ko khó và tụi mình đủ điều kiện để làm. Tuy nhiên a thì đối xử lạnh lùng với mình lắm, xem như ko có sự hiện diện của mình vậy, ko tâm sự gì, việc a a làm, tối ngủ vẫn chung giường nhưng là mạnh ai nấy ngủ. Mình cũng đã hỏi a nhiều lần là nếu a làm như vậy mà e cảm thấy ko hạnh phúc, e muốn buông tay thì a có tiếc nuối e ko, a trả lời là "không".
Mình biết giờ có nói gì nữa cũng vậy, cũng ko lay chuyển được a, nhất là khi người van sẵn sàng chờ đợi, chỉ cần mình buông tay là nhảy vào ngay (A thuyết phục cô ấy là gia đình a ko hạnh phúc, a ko còn tc với vợ mà chỉ còn trách nhiệm với con, còn cô ấy, lớn hơn vc mình 2 tuổi, nhưng lại chưa có người yêu bao giờ nên lại dễ xiêu lòng trước đàn ông từng trải).
Mọi người hãy cho mình lời khuyên giờ mình phải làm sao, tiếp tục sống như cái bóng trong nhà hay buông tay để giải thoát cho cả hai? Liệu nếu mình vẫn tiếp tục cố gắng thì có chút ánh sáng nào le lói cuối đường hầm ko?
Nhiều lúc muốn buông tay nhưng nghĩ thương con còn quá nhỏ, lại thêm 1 đứa trong bụng nữa nên mình chưa dám quyết định, cũng suy nghĩ ko biết là mình đang vì con hay chỉ vì hạnh phúc của chính bản thân mình?