Cách đây ít lâu mình có đọc 1 bài báo viết về 1 bà cụ ở Thanh Xuân. Bà cụ năm nay chắc khoảng gần 90 có hoàn cảnh rất khó khăn. Ở cái tuổi đó vẫn phải lăn lộn kiếm từng đồng để đóng tiền trọ, lo tiền ăn. Ngày xưa mình cũng nghĩ những người khó khăn trên đời có rất nhiều mà mình cũng không bao đồng hết được, nhưng chẳng hiểu sao khi đọc đến hoàn cảnh của bà cụ này mình thực sự muốn làm gì đó để giúp đỡ. Tuy nhiên mãi sau đó rất lâu mình mới thực hiện được ý định của mình. Theo như những thông tin mình có mình tìm được Bà cụ hay ngồi ở trước của bách hóa Thanh Xuân, chỉ với chút quà vặt ít ỏi bán cho người đi đường. Bà cụ vẫn ngày ngày đi một quãng đường xa để đến đây để bán hàng kiếm sống. Nếu chị/ em nào đi qua hay ở gần khu vực này thì hãy dành chút thời gian ủng hộ cho cụ nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.