Em viết ra những dòng tâm sự này, mong được các mẹ giúp đỡ.
Em 24t, theo học Kế toán của một trường ĐH nổi tiếng ở SG (Top 5 trường cả nước).
Rồi em tham gia chứng khoán, ban đầu là từ tiền tiết kiệm của em, rồi tiền học phí, tiền nhà trọ đáng lẽ phải đóng em đổ dồn tất cả vào chứng khoán, ban đầu có lời, em mở rộng ra, rồi thì thua lỗ. Em ngừng học ngay học kỳ cuối năm 4, nhà trọ thì 4-5 tháng không đóng tiền nhà nên không thể về đó nữa. Em đi lang thang nay đây mai đó, từng nghĩ sẽ bước vào con đường làm cave để trang trải nợ nần nhưng lại thôi.
Gia đình em kỳ vọng rất nhiều, em nói dối nào là mình đã tốt nghiệp, đã đi làm ở một cty ổn định, ba mẹ em thì trông từng ngày em đem tiền lương về trả nợ, còn em thì số tiền nợ ngày một lớn hơn không cách gì trang trải nhanh gọn được.
Em không có can đảm nói với gia đình, vì mẹ em mắc bệnh tim, nếu em nói thật thì bệnh mẹ em sẽ chịu không nổi cú sock này. Còn chuyện học hành của em, sắp tới là cơ hội cuối cùng, kỳ tới nếu em không tiếp tục đi học thì sẽ bị buộc thôi học.
Tiền nợ chứng khoán vây quanh, tiền nợ nhà trọ, tiền học phí rồi tiền nợ của gia đình vay để em đi học. Em không biết tính làm sao cho trọn.
Em đã từng nghĩ đến việc bán thận, đi làm gái nhưng không thực hiện được.
Bây giờ, em không còn nơi về, nhà trọ thì đã mấy tháng không đóng tiền nhà, không thể trở về lấy cả giấy tờ quan trọng. Nhà em thì em vẫn dựng nên lời nói dối hoàn mỹ về công việc, học hành.
Các mẹ hãy cho em một lời khuyên, bây giờ em phải làm thế nào cho trọn. Em có nên bước vào con đường làm "gái" hay tiếp tục rao bán thận nữa không? Em có nên tìm một công việc có thể cho em ứng trước tiền lương để em trả tiền nhà trọ, chuộc lại giấy tờ không các mẹ? Nếu mẹ nào biết nơi nào cần người làm, làm gì cũng được, mà cho lãnh tiền công theo ngày, theo tuần thì chỉ giùm em được không?
Bây giờ, em không biết đi đâu về đâu, tiếp tục việc học ra sao và phải đối mặt với số nợ gần 80tr kia thế nào nữa.